Cả gia đình lâm vào bệnh tật

Cả gia đình lâm vào bệnh tật

Chị Tô Thị Ngọc Lan (40 tuổi) hiện đang thường trú tại 159  ấp An Thuận, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri (Bến Tre) bị ung thư buồng trứng hiện điều trị tại phòng 401, lầu 3, khu E Bệnh viện Từ Dũ. Bệnh chị bộc phát từ năm 2000 đến nay đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật và 9 đợt hóa trị. Tuy nhiên, bệnh của Lan vẫn tái đi tái lại.

 Trong khi đó, cháu Nguyễn Thị Anh Thơ (3 tuổi) cũng bị bệnh u giác mạc bẩm sinh, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Mắt TP. Trong quá trình điều trị, bác sĩ cho biết, cháu Thơ bị suy dinh dưỡng không đủ sức khỏe để gây mê phẫu thuật cho cháu nên bệnh cháu không thể điều trị dứt.

Anh Nguyễn Văn Toản, chồng chị Lan cho biết, gia đình anh chị có 4 đứa con. Cháu gái đầu mới 15 tuổi vì gia cảnh quá khó khăn đã bỏ học đi phụ việc kiếm tiền giúp mẹ trị bệnh, hai cháu kế đang đi học, cháu út bị bệnh tật. Cả nhà trông nom vào nghề chạy xe ôm của anh Toản, nhưng mới đây anh bị bọn lừa đảo lấy mất chiếc xe máy, coi như đành trắng tay. Bản thân anh Toản cũng bị bệnh cườm hai mắt, mới phẫu thuật được một bên. Gia đình anh hiện tại đã bán hết đất đai, sống tạm bợ trong ngôi nhà rách nát và nợ nần chồng chất.

Anh Toản mong được sự giúp đỡ của bạn đọc xa gần nhằm giúp cho chị Lan và cháu Thơ được tiếp tục điều trị, vượt qua giai đoạn hết sức khó khăn này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày