Cà Mau: Lễ dâng y Kathina tại chùa Monivongsa

GNO - Sáng qua, 27-10, tại chùa Monivongsa (P.1, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) diễn ra lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer.

4.jpg


Phật tử đội y nhiễu quanh chánh điện 3 vòng

Chứng minh và tham dự lễ có Hòa thượng Thạch Hà, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau - Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, trụ trì chùa Monivongsa, cùng các chư Tăng tại chùa Monivongsa và chư tăng tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu; gần 200 tín đồ Phật tử gần xa tham dự.

Tại buổi lễ, toàn thể Phật tử nhiễu y 3 vòng xung quanh chánh điện, rồi tập trung tại chánh điện chùa dâng lời tác bạch cúng dường.

Sau nghi thức đảnh lễ Tam bảo, Hòa thượng Thạch Hà truyền trao Tam quy ngũ giới cho Phật tử; tiếp theo Phật tử Ngọc Ánh đại diện cho thí chủ dâng lời tác bạch cúng dường; Phật tử Minh Hoàng nói lên ý nghĩa dâng hoa; Phật tử Hữu Trung dâng hoa cúng dường.

Hòa thượng Thạch Hà ban đạo từ tán thán công đức cúng dường của Phật tử và sau đó cùng chư Tăng tụng kinh chúc phúc - hồi hướng công đức cúng dường cho thí chủ.

Trước đó, chiều 26-10, cũng tại chùa Monivongsa, các Sư và Phật tử trang nghiêm thiết lễ diễu hành xe hoa trên các trục đường của TP.Cà Mau trong không khí trang nghiêm của ngày lễ.

Một số hình ảnh trong lễ dâng y:

9.jpg

8.jpg

7.jpg
Nghi thức dâng y theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer

2.jpg
Chùa Monivongsa

Ý nghĩa Kathina

Kathina - theo tiếng Palī không phải là y phục hay dâng y mà có nghĩa là sự vững bền, chặt chẽ. Đại lễ dâng y được gọi như vậy bởi vì kết cấu nhiều quy định quan trọng dẫn đến thắng duyên cho hàng Phật tử.

Sau khi an cư ba tháng mùa mưa, Đức Phật cho phép chư Tỳ-khưu được lưu lại, may vá y mới trước khi tiếp tục lên đường hành pháp. Cũng chính tại đây, nữ đại tín chủ Visākhā - một trong hai bậc hộ pháp của Phật giáo đã dâng y cúng dường đức Phật và Tăng chúng lần đầu tiên cho đến suốt đời. Từ đó, truyền thống dâng y được lưu lại cho đến ngày nay.

Theo quy định, mỗi chùa một năm chỉ được tổ chức đại lễ dâng y kathina một lần vào bất cứ ngày nào trong vòng một tháng bắt đầu từ ngày 16-9 đến 15-10 âm lịch đến chư Tỳ-khưu chứ không dâng trực tiếp cá nhân một vị nào cả. Điều này thể hiện ý nguyện hộ trì Tam bảo, phụng sự giới pháp, câu thúc giới luật của người Phật tử tại gia đối với Tăng đoàn.

Người cúng dường y Kathina không phân biệt, dâng y đúng thời và hợp đạo. Những Phật tử làm được điều này kiếp sau có hạnh duyên xuất gia sẽ tác thành và tăng trưởng nhanh chóng. Đại lễ dâng y Kathina là một phước duyên đại hạnh thù thắng mang lại sự an lạc cho Tăng đoàn và sự hưng thịnh của Phật giáo.

“Mỗi ngày có được trăm con voi quý

Trăm con ngựa quý, trăm xe ngựa quý

Trăm ngàn cô gái đeo bông tai ngọc

Không bằng quả báu một phần mười sáu của một lần dâng y Kathina...”.

Hộ Nhãn

TN Như Thanh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đi cùng Giác Ngộ: Những chia sẻ từ trái tim

Đi cùng Giác Ngộ: Những chia sẻ từ trái tim

GNO - Chuyên mục Đi cùng Giác Ngộ đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của chư tôn đức Tăng Ni, cộng tác viên, quý bạn đọc khắp mọi miền đất nước. Những bài viết gửi đều là những lời nói từ trái tim với tình yêu thương, những lời chúc tốt đẹp và cả những kỳ vọng đối với báo trong chặng đường tiếp theo.
[Podcast] Hòa thượng Thích Thiện Thống: Báo Giác Ngộ cần phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh thành

[Podcast] Hòa thượng Thích Thiện Thống: Báo Giác Ngộ cần phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh thành

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư mong Báo Giác Ngộ phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh, thành để lan tỏa Phật sự tại các địa phương.

Thông tin hàng ngày