Campuchia: Phát hiện phần chân của tượng thần Kim Cang ở thế kỷ XII

Campuchia: Phát hiện phần chân của tượng thần Kim Cang ở thế kỷ XII

Theo tường thuật của Phnom Penh Post, một nhà khảo cổ người Anh vừa mới phát hiện phần chân của một pho tượng thần Kim Cang làm bằng sa thạch có từ thế kỷ XII bị mất tích trong khu rừng thuộc di tích lịch sử ở tỉnh Siem Reap, Campuchia.

Qua kiểm chứng, di vật tìm được này là phần chân của pho tượng bán thân đang triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York . Tiến sĩ Peter Sharrock, một giảng viên thâm niên ngành khảo cổ và nghệ thuật người Anh cho biết: “Đây là pho tượng độc nhất vô nhị thuộc triều đại vua Jayavarman VII (1125-1215)” 

Các nhà nghiên cứu hi vọng giới khảo cổ sẽ phát hiện thêm nhiều di vật bị thất lạc như thế này. Sharrock cho biết thêm: “Sự phát hiện này giúp cho chúng ta biết thêm nguyên nhân tại sao tượng bị vỡ và thời điểm chôn chung với những cổ vật khác trong rừng.”

Phần chân tượng hiện đang được bảo tàng viện Sihanouk Angkor ở Siem Reap bảo quản. Các chuyên gia hi vọng rằng họ sẽ sớm nhận dạng và khôi phục lại phần trên đang ở New York . Ông Hab Touch, giám đốc Bảo tàng Quốc gia nói: “Chúng tôi muốn hàn gắn những mảnh này lại với nhau. Không thể nào phần đầu một nơi, phần chân một nẻo. Nhưng trước khi khôi phục, chúng tôi phải chọn lọc đúng thể loại rồi mới tiến hành.” Sharrock nói thêm: “Chỉ khi nào pho tượng được khôi phục hoàn toàn, người ta mới nắm bắt được hết ý nghĩa của tượng.”

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn Công an tỉnh Quảng Ngãi thăm, tặng quà Hòa thượng Thích Quảng Xả cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Quảng Ngãi: Đại tá Hồ Song Ân thăm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

GNO - Chiều 10-7, tại chùa Huệ Chiếu (phường Đắk Cấm), Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cùng đoàn công tác đã đến thăm, vấn an sức khỏe Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Tăng sự T.Ư và chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.
Ảnh minh họa

Tu chùa, tu nhà...

GNO - Có một thời tôi đã tham gia Phật sự ở một ngôi chùa gần nhà rất là tích cực. Mặc dù đang bận bịu với công việc mưu sinh và gia đình, tôi vẫn dành thời gian tu tập và đảm nhiệm Phật sự năng nổ, liên tục.

Thông tin hàng ngày