Chân dung tân lãnh đạo Thiền phái Tào Khê của Phật giáo Hàn Quốc

Thượng tọa Jaseung, tân chủ tịch Thiền phái Tào Khê
Thượng tọa Jaseung, tân chủ tịch Thiền phái Tào Khê
(Seoul, Hàn Quốc): Ngày 22-10, hãng Yonhap News cho hay, một tăng sĩ trẻ và cấp tiến, Thượng tọa Jaseung vừa được chọn làm tân lãnh đạo thiền phái Tào Khê (Jogye Order) của Phật giáo Hàn Quốc.

Trong cuộc bầu cử hôm thứ năm, Thượng tọa Jaseung, 55 tuổi, cựu chủ tịch Hội đồng Trung ương Thiền phái Tào Khê, với 91.48% số phiếu ủng hộ, đã tiếp nối Hòa thượng Jigwan, trở thành vị Chủ tịch Hội đồng Trị sự Thiền phái Tào Khê thứ 33.

Trong số 320 Tăng Ni đủ tư cách bỏ phiếu, có 317 vị tham gia bỏ phiếu. Thượng tọa Jaseung nhận được 290 phiếu, bỏ xa 2 ứng viên khác. Hai ứng viên này là Thượng tọa Gakmyeong, 58 tuổi, viện chủ chùa Cheonggye, và Hòa thượng Daewu, 63 tuổi, trưởng ban Quản trị Thiền phái Tào Khê của Phật giáo Hàn Quốc.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức để mở ra một tương lai mới cho Phật giáo Hàn Quốc,” Thượng tọa Jaseung phát biểu sau khi đắc cử. Thượng tọa cũng cho biết dự kiến sẽ tập trung nhiều vào truyền thông và sự hòa hợp giữa các tông phái Phật giáo.

Thượng tọa Jaseung sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm của ông từ ngày 31-10-2009, sau khi chư tôn đức trưởng lão phê chuẩn kết quả bầu cử ngày 22-10. Là Chủ tịch Hội đồng Trị sự Thiền phái Tào Khê, Thượng tọa sẽ giám sát ngân quỹ 30 tỷ won hàng năm của tông phái.

Tào Khê là một tông phái lớn nhất Phật giáo Hàn Quốc, có 2501 tự viện và 13.860 Tăng Ni hiện diện trên khắp Hàn Quốc. Thiền phái Tào Khê đã hiện hữu trên 1200 năm, từ thời Vương quốc Tân La Thống nhất (57 B.C – 935 A.D), và chính thức tuyên bố thành lập năm 1962.

Thượng tọa Jaseung sinh năm 1954 tại tỉnh Gangwon, gia nhập Thiền phái Tào Khê năm 1986, và phục vụ trên cương vị Trưởng ban Kinh tế - Tài chính. Thượng tọa hiện là giám đốc Viện nghiên cứu Phát triển Phật giáo Eunjung, một tổ chức mang tính học thuật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày