Chen lấn trẩy hội chùa Hương

Hôm qua 19-2 (tức mồng 6 tháng Giêng), lễ hội Chùa Hương chính thức khai hội. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất và dài nhất trong năm (từ mồng 6 tháng Giêng kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch hàng năm).

Một quần thể thắng cảnh và di tích nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 60km về phía tây nam, Hương Sơn (thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Tây cũ, nay là Hà Nội) từ lâu được biết đến là một địa danh nổi tiếng về di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng mỗi năm thu hút cả triệu du khách trong và ngoài nước đến tham quan và vãn cảnh.

Do quá đông người nô nức trẩy hội, nhiều cảnh không đẹp mắt, chen lấn, xô đẩy đã xảy ra. Chúng tôi ghi nhận một số hình ảnh trong ngày khai hội:

Rất nhiều người bày biện sắp lễ khắp nơi trước khi vào lễ Phật
Rất nhiều người bày biện sắp lễ khắp nơi trước khi vào lễ Phật
Chen lấn trẩy hội chùa Hương ảnh 2
Cảnh chen lấn xô đẩy nhau trước cổng Động Hương Tích
Chen lấn trẩy hội chùa Hương ảnh 3
Để có thể vào được trong động, nhiều người "mở lối"
bằng cách trèo qua bức tường phân cách để đi lại
Chen lấn trẩy hội chùa Hương ảnh 4

Hàng nghìn lượt người chen lấn dâng lễ, khấn vái trong động chính

Chen lấn trẩy hội chùa Hương ảnh 5
Thi nhau hứng tay dưới Bầu Sữa Mẹ để xin lộc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.

Thông tin hàng ngày