Chùa Ấn Quang (Q.10, TP.HCM) tặng 1.000 phần quà đến người khó khăn mùa Vu lan

Chư tôn đức chùa Ấn Quang (Q.10) tặng quà đến người dân trên địa bàn Q.10 nhân mùa Vu lan
Chư tôn đức chùa Ấn Quang (Q.10) tặng quà đến người dân trên địa bàn Q.10 nhân mùa Vu lan
GNO - Nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, chiều 15-7-Giáp Thìn, chư tôn đức chùa Ấn Quang (Q.10, TP.HCM) đã trao tặng 1.000 phần quà đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.
Thượng tọa Thích Quảng Chơn trao quà đến người dân

Thượng tọa Thích Quảng Chơn trao quà đến người dân

Nói với phóng viên Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Quảng Chơn, tri sự chùa Ấn Quang cho biết theo truyền thống, mỗi năm chùa đều có các hoạt động tặng quà đến bà con nghèo trong các dịp lễ của Phật giáo trong đó có mùa Vu lan - Báo hiếu, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với bà con khó khăn trên địa bàn quận.

Theo đó, 1.000 phần quà, mỗi phần gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì, nước tương, bánh trung thu, được chư tôn đức chùa Ấn Quang, cùng Phật tử đã trao tặng trực tiếp đến bà con khó khăn trên địa bàn Q.10.

Có 1.000 phần quà được trao tặng đến bà con mùa Vu lan

Có 1.000 phần quà được trao tặng đến bà con mùa Vu lan

Mỗi phần quà gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì, nước tương, bánh trung thu

Mỗi phần quà gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì, nước tương, bánh trung thu

Người dân trên địa bàn Q.10 đến chùa Ấn Quang nhận quà Vu lan chiều 18-8-2024

Người dân trên địa bàn Q.10 đến chùa Ấn Quang nhận quà Vu lan chiều 18-8-2024

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày