Gặp lại thầy Tâm Chánh chúng tôi thấy được khuông mặt thẫn thờ của thầy cho thấy sự cố gắng không mệt mõi của quý thầy và các Phật tử cho sự kiện trọng đại này, thầy nói: “tất cả huynh đệ và Phật tử phải thức đêm để làm cho kịp tiến độ công việc, khi thời gian chỉ còn đếm bằng giờ”
Theo nhận biết của chúng tôi thì bộ phận âm thanh ánh sáng cũng đã sẵn sàng cho ngày khai mạc, các MC cũng đang gấp rút tập dợt lại lần cuối chương trình trong một góc sân, ở đằng xa bộ phận ánh sáng cũng đang thử lại các bóng đèn để phục vụ cho ngày triển lãm, phía hậu đường quý thầy cũng đang sắp xếp hàng chào cung nghênh chư tôn đức….tạo nên một không khí hết sức khẩn trương, nhưng cũng chan hòa tình thương khi nụ cười vẫn nở trên môi quý thầy và các Phật tử dù mọi người đã thấm mệt.
Nhưng có lẽ xôm tụ và tỉ mỹ nhất vẫn là khâu cắm hoa và trang thiết bàn thờ, từng xô hoa được mang ra và được đo cắt cận thận không để hoan phí, hoa lan hoa, hoa hồng được cắm xung quanh tôn tượng tạo ra một nền hoa thật đẹp.
Ngoài khuông viên chùa các hàng quán cũng đã bất đầu chuẩn bị cho ngày khai cuộc một cách rất là náo nhiệt: giữ xe, bán đồ ăn, bán hình ảnh tôn tượng, băng đĩa cũng đã lên gian hàng…..
Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị tại chùa Hoằng Pháp cho lễ khai mạc cung nghinh tôn tượng Phật Ngọc:
Trang thiết bàn thờ
Trang trí bình hoa
Các giang hàng ăn theo tôn tượng đã mọc lên
