Chùa Hưng Khánh tạ Tam bảo và an vị tôn tượng Tổ sư

Phối cảnh tổng thể chùa Hưng Khánh
Phối cảnh tổng thể chùa Hưng Khánh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 9-1, chùa Hưng Khánh (xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức nội bộ lễ tạ Tam bảo và an vị Phật tại chánh điện.

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chư Tăng chùa Hưng Khánh tổ chức buổi lễ ngắn gọn, hạn chế số lượng khách mời tham dự.

Lễ tạ Tam bảo và an vị tôn tượng Tổ sư tại chùa Hưng Khánh

Lễ tạ Tam bảo và an vị tôn tượng Tổ sư tại chùa Hưng Khánh

Chùa Hưng Khánh được xây dựng năm Đinh Hợi, từ thế kỷ nào không rõ. Thời Lê Trung Hưng (1554), chùa tọa ngự (theo địa lý phong thủy) thế voi phục, vòi hướng về phía Tây (rừng núi) nhờ đó nơi đây trở thành chốn địa linh nhân kiệt.

Năm 2017, chùa được Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An xác nhận là 1 trong 4 di tích lịch sử của làng Yên Nậu. Xưa kia, ngoài các pho tượng Phật cổ hiện có tại chùa, còn có một chiếc chuông cổ bằng chất liệu đồng lớn 3 vành, 4 vũ, quai chuông hình con rồng và nhiều hiện vật quý hiện nay còn thất lạc.

Năm 2019, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 119/QĐ-BTS ngày 24-11-2019 về việc bổ nhiệm Đại đức Thích Đồng Phát về trụ trì chùa Hưng Khánh và UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có Quyết định số 4551/QĐ-UBND về việc cho phép khảo sát, lập quy hoạch xây dựng chùa Hưng Khánh trên khu đất có diện tích khoảng 8,442m2.

Công trình Tam bảo đưa vào sử dụng, các hạng mục khác đang trong quá trình hoàn thiện

Công trình Tam bảo đưa vào sử dụng, các hạng mục khác đang trong quá trình hoàn thiện

Chùa chính thức khởi công xây dựng vào ngày 18-4-2021. Đến nay, công trình chánh điện chùa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng theo đúng bản vẽ thiết kế, thi công ban đầu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tôn tượng Đức Phật đản sinh trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - nơi diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 - Ảnh: Trung Thắng

Hương sen thuần khiết

GNO - Phật đản không chỉ là mùa lễ hội, càng không phải là một nghi thức dành riêng cho ai hữu duyên cửa thiền. Phật đản, với tôi, là một mùa của sự trở về , trở về với tâm thức nguyên sơ, trở về với lòng biết ơn cuộc sống, và trở về với chính mình sau những tháng năm mải miết đi xa.

Thông tin hàng ngày