Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa, nhóm thiện nguyện trao quà hỗ trợ người nghèo, Phật tử

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 26-9, thực hiện “Thắp lửa yêu thương” theo định kỳ và nhằm chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhóm thiện nguyện Khatoco và những người bạn ở TP.Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức thăm, tặng quà đến người nghèo.
Tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh

Tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh

Đoàn thiện nguyện đã tặng 60 suất quà đến 60 gia đình nghèo, khó khăn, người già neo đơn, người tàn tật sống trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 42 gia đình ở huyện Diên Khánh; 13 gia đình ở TP.Nha Trang và 5 gia đình ở thị xã Ninh Hòa. Mỗi suất quà trị giá 350.000 đồng, gồm: tiền mặt 200.000 đồng và nhu yếu phẩm. Tổng giá trị quà tặng 21 triệu đồng.

Trước đó, 25-9, Thượng tọa Thích Huệ Giáo, trụ trì chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) và một số Phật tử bắt đầu thực hiện chương trình “Tiếp sức đến trường”.

Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa trao quà cho đại diện Gia đình Phật tử Giác Hải (TP.Nha Trang)
Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa trao quà cho đại diện Gia đình Phật tử Giác Hải (TP.Nha Trang)

Theo đó, chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa phối hợp với các trường học ở 5 xã: Khánh Phú, Sơn Thái, Liên Sang, Giang Ly, Khánh Thượng thuộc huyện Khánh Vĩnh (miền núi) và 6 đơn vị Gia đình Phật tử ở TP.Nha Trang, Diên Khánh và huyện Cam Lâm để tổ chức trao quà đến 1.800 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học và 1.000 quyển vởđến các trường học thuộc phường Vạn Thắng (TP.Nha Trang).

Mỗi quần quà gồm: 10 cuốn tập vở, 1 cây viết bi, 1 cây viết chì và 1 cây thước. Tổng giá trị quà trao 115 triệu đồng từ sự ủng hộ của các Phật tử trong và ngoài nước./.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày