Chùm ảnh: Người Sài Gòn tới chùa mùa Hiếu hạnh

GNO - Hàng năm, sau 3 tháng An cư kiết hạ, Tăng Ni và Phật tử ở các chùa, tự viện, tịnh xá trên cả nước lại hân hoan tổ chức lễ hội Vu lan - Báo hiếu, tạo nên sinh khí chốn thiền môn, đồng thời thổi vào lòng người ý niệm về tri ân, báo hiếu, sám hối lỗi lầm với mẹ cha, cũng là sám hối lầm lỗi với chính mình để sống có ý nghĩa, tốt hơn...
Vu Lan 2014 (1).jpg
Đàn tràng chẩn tế cầu siêu cho thai nhi và nạn nhân tai nạn giao thông
đang được chuẩn bị tại chùa Vĩnh Nghiêm, Q.3, TP.HCM

Do vậy, đây là dịp để mọi người thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc đối với bậc sinh thành dù người đang còn hay đã mất. Từ đầu mùa Vu lan đến nay, các hoạt động của lễ hội có những dấu ấn đặc sắc như: lễ chúc thọ cho các Phật tử cao niên, lễ Vu lan với tiết mục bông hồng cài áo, chương trình ca nhạc hát về cha mẹ, lễ trai đàn chẩn tế - cầu siêu cho người đã khuất, tụng kinh Vu lan vv...Phóng viên Giác Ngộ online có mặt ở các sự kiện ấy đã ghi nhận và trân trọng giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu tại một số chùa trên địa bàn TP.HCM...

Vu Lan 2014 (2).jpg

Vu Lan 2014 (3).jpg
Phật tử tham dự thời khoá tụng kinh Vu lan tại chùa Vĩnh Nghiêm

Vu Lan 2014 (3a).jpg
Đội sớ cầu an cho gia đình và người thân cũng là một trong những
hoạt động trong mùa Vu lan tại chùa Viên Giác, Q.Tân Bình

Vu Lan 2014 (4).jpg
Chư Tăng chùa Minh Đạo (Q.3) đang trang trí đón mừng Vu lan

Vu Lan 2014 (5).jpg
Đêm nhạc Quan Âm và Mẹ sẽ được tổ chức vào 16-7 ÂL tại Quan Âm tu viện, Q.Phú Nhuận

Vu Lan 2014 (6).jpg

Vu Lan 2014 (7).jpg
Vu lan lan tỏa khắp phố phường

Vu Lan 2014 (8).jpg
Trang trí rực rỡ và đẹp mắt

Vu Lan 2014 (10).jpg

Vu Lan 2014 (11).jpg
Thành tâm - mùa Vu lan, mùa lắng lòng thanh tịnh

Vu Lan 2014 (12).jpg

Vu Lan 2014 (13).jpg
Chúc thọ - nét nhân văn trong hoạt động mùa Vu lan - Báo hiếu. Trong ảnh, quý Phật tử cao niên cho biết ấm lòng trong ngày lễ chúc thọ tại chùa Quang Minh, Q.Phú Nhuận


Bảo Toàn
thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Có một nhà sư xứ Nghệ với tinh thần “hoa sen trong biển lửa” từng cầm cờ đỏ búa liềm đi biểu tình, lấy chùa làm cơ sở kháng chiến, trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng… Cuộc đời của vị chân tu ấy luôn thể hiện rõ tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân.
Khát vọng hòa bình - Ảnh minh họa

Khát vọng về hòa bình và độc lập dân tộc

GNO -  “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”...

Thông tin hàng ngày