Chứng minh “chứng kỳ sự, minh kỳ lý”

Ảnh: Quảng Đạo
Ảnh: Quảng Đạo
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Vừa qua, Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã tổ chức Đại nghị lần thứ II và ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐCM khiến cho tôi và Tăng Ni Phật tử rất phấn khởi, tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo tinh thần của Đức Pháp chủ và Hội đồng Chứng minh.

Thông qua năm điểm của Nghị quyết, những vấn đề quan trọng liên quan đến giới luật đã được chỉ đạo để thực thi. Đặc biệt là khuyến nghị Hội đồng Trị sự điều chỉnh nhân sự, tổ chức Bố-tát, hoàn thiện in ấn Đại tạng kinh. Tôi muốn biết thêm về ý nghĩa, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Chứng minh và mong muốn Hội đồng Chứng minh quan tâm, giám sát, chỉ đạo nhiều hơn nữa đến các hoạt động Phật sự của Giáo hội. Mong được quý Báo chia sẻ về vấn đề này.

(THIỆN TÂM, ngnglanh40…@gmail.com)

Bạn Thiện Tâm thân mến!

Theo Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ 7 tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX), “Hội đồng Chứng minh là cơ quan lãnh đạo tối cao về đạo pháp và giới luật. HĐCM suy cử Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Giám luật, và các Ban chuyên môn của HĐCM để thực thi các chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Chứng minh giữa hai kỳ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc; giám sát và chứng minh các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội” (Điều 16).

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chứng minh, Hiến chương quy định: “1-Chứng minh các Hội nghị Trung ương và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc GHPGVN. 2-Lãnh đạo, hướng dẫn và giám sát tối cao các hoạt động của Giáo hội, Hội đồng Trị sự về mặt đạo pháp và giới luật. 3-Xét duyệt, phê chuẩn tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư thuộc GHPGVN. 4- Chuẩn y khen thưởng, kỷ luật đối với thành viên GHPGVN trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Trị sự GHPGVN. 5-Ban hành thông điệp Phật đản, thư chúc Tết, thông điệp trong những sự kiện trọng đại, sự kiện đặc biệt của GHPGVN và của đất nước. 6-Thành lập Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Giám luật, và các Ban chuyên môn. Văn phòng và các Ban chuyên môn là cơ quan giúp việc Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh” (Điều 17).

Về ý nghĩa, chứng minh có nghĩa là “chứng kỳ sự, minh kỳ lý”. Chứng kỳ sự là chứng giám, chứng dự các hội nghị, đại hội, đại lễ, nói chung là các hoạt động của Giáo hội. Minh kỳ lý là làm sáng đạo, xác quyết về tính đúng đắn với Chánh pháp trong các hoạt động của Giáo hội. Hội đồng Chứng minh có chức năng chính là “Lãnh đạo, hướng dẫn và giám sát tối cao các hoạt động của Giáo hội, Hội đồng Trị sự về mặt đạo pháp và giới luật”. Đây là một trong những trọng trách của chư tôn đức Trưởng lão Hòa thượng trong Hội đồng Chứng minh.

Đại nghị lần thứ II phản ánh nỗ lực to lớn, cần thiết của chư tôn đức Trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Chứng minh góp phần đưa đến sự ổn định, phát triển của Phật giáo VN. Tăng, Ni, Phật tử chúng ta vui mừng vì các ngài dù niên cao, lạp trưởng nhưng vẫn tận tâm phụng sự trong trách nhiệm thiêng liêng mà Giáo hội đã giao phó, thể hiện qua Hiến chương - văn bản pháp quy cao nhất của Giáo hội.

Theo đó, đức độ tu chứng, kinh nghiệm lãnh đạo Giáo hội và thực thi Phật sự trong một tổ chức tôn giáo đặc thù của các ngài là tài sản vô giá, có thể soi sáng về đường hướng cho Hội đồng Trị sự, cơ quan điều hành, quản lý hành chính cao nhất của Giáo hội.

Thiết nghĩ, Nghị quyết của Đại nghị lần thứ I và II do Hội đồng Chứng minh ban hành nhằm chấn chỉnh, tháo gỡ để hanh thông các Tăng sự quan trọng là việc tổ chức Đại giới đàn, tiếp nhận người xuất gia, trách nhiệm giữa thầy - trò (nghiệp sư và đệ tử), cùng các Phật sự khác như bố-tát, tấn phong giáo phẩm, khuyến nghị tinh giản bộ máy hành chính của Giáo hội, hoàn thành in ấn Đại tạng kinh VN... Kế đến, Hội đồng Chứng minh sẽ tiếp tục phát huy chức năng lãnh đạo, hướng dẫn và giám sát tối cao của mình để có những khuyến nghị thích hợp cho nhiều hoạt động Phật sự khác.

Từ khi thành lập Giáo hội (1981) đến nay, Hội đồng Chứng minh mới tổ chức hai kỳ Đại nghị gần đây. Sự nỗ lực này đã mang đến tuệ giác, yêu thương và tràn ngập hoan hỷ cho Tăng Ni, tín đồ Phật giáo VN.

Sự phối hợp hoạt động nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau của Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự trong mọi hoạt động Phật sự sẽ đáp ứng kỳ vọng của Tăng Ni, tín đồ, góp phần ổn định và phát triển của Phật giáo nước nhà.

Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1289 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hòa quyện tâm hồn trong ánh sáng xuân Di Lặc

GNO - Mùa xuân trong đạo Phật được gọi là xuân Di Lặc. Lễ giao thừa là thời khắc đón mừng sự ra đời của Bồ-tát Di Lặc, biểu trưng cho sự vui vẻ, từ bi, bao dung và hạnh phúc - những phẩm hạnh thiện lành mà mỗi người con Phật đều ước mong thành tựu trong cuộc sống.

Thông tin hàng ngày