Khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ đêm khuya khoắt thì họ đã nhộn nhịp trên những nẻo đường để đưa những đóa hoa tươi thắm vào thành phố.
"Bình minh" của những người mưu sinh trong đêm là ánh sáng đèn cao áp. Và khi bình minh ló rạng hắt ánh ban mai vào từng con ngõ nhỏ, phố phường nhộn nhịp trở lại thì họ đã trở về để có mặt trên cánh đồng hoa, chuẩn bị cho cuộc "đánh thức" bình minh như thường lệ vào giờ này hôm sau. Họ là những người mang xuân vào phố phường để làm nên một Tết xuân trọn vẹn. Những bình hoa rực rõ trên bàn mỗi sớm mai là công sức chắt chiu trong đêm khuya. Họ là những người làm cho thắm tươi mỗi khi xuân về. Mỗi đêm, cành đào xuống phố họ phải thức từ khuya đợi chờ. Ánh đèn vàng phố phường là bình minh của người mưu sinh trong đêm. Họ là những người làm cho thắm tươi mỗi khi xuân về. Mỗi đêm, cành đào xuống phố họ phải thức từ khuya đợi chờ. Mấy ai biết được công vun trồng của người chăm hoa vất vả thế nào. Những bình hoa trên bàn mỗi sáng ban mai là sức lao động vất vả của người ươm trồng. Hoa vào phố đêm để ngày dồn công chăm tưới. Hoa làm đẹp cho Tết xuân, nhưng những người trồng hoa lại rất sợ Tết. Khi ánh bình minh ló rạng thì những gánh hàng hoa tại chợ hoa thế chỗ cho nhịp sống phố phường. Những chuyến hàng rong chờ đưa những đóa hoa vào phố vào sớm mai.