Chuyện của Hào vượt qua nghịch cảnh

Giác Ngộ - Đó là một câu chuyện buồn mà khi ngồi kể cho chúng tôi Lê Văn Hào cứ rưng rưng: “Ba em từng ở tù một thời gian, má em phải gồng gánh nuôi con bằng một quán tạp hóa nhỏ ở thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên”…

Sau hơn nửa năm ba Hào, ông Lê Văn Hùng bị ngồi tù vì tội đánh người, gây mất trật tự ở địa phương, Hào vẫn chưa hết bàng hoàng. Tin dữ đến khi em đang trọ học ở xa nhà, lúc đó Hào đã khóc. 

Em bảo: “Chắc do ba em say, mà em cũng chẳng hiểu vì sao lại xảy ra cớ sự đó…”. Trong đôi mắt của Hào ánh lên nỗi buồn nhiều hơn là trách ba, và cũng từ nỗi buồn ấy Hào quyết tâm: “Em phải học anh à, học để có cái chữ và biết ứng xử, để không đi vào vết sai như ba. Em thương nhất là má…”.

 
anh bai Chuyen cua Hao.JPG

Lê Văn Hào: “Em học để mong ba nhìn lại, sửa lỗi…” - Ảnh: L.Đ.L.

Má Hào, chị Bùi Thị Nhung là người phụ nữ đảm đang, bà đảm đang, cáng đáng nuôi Hào và ba đứa em đang học lớp 3, lớp 6 và lớp 9. Từ ngày ba bị bắt Hào phải đạp xe về nhà thường xuyên để phụ mẹ việc coi sóc các em, có khi là đi làm mướn với mẹ. Quãng đường gần 20 km từ nhà đến Trường THPT Phan Đình Phùng ở Thị xã Sông Cầu - nơi Hào đang học đã được chinh phục bằng nghị lực của cậu học sinh lớp 12. 

Hoàn cảnh khó khăn là thế nhưng năm học 2010-2011 Hào đã đạt được kết quả bất ngờ: 7,4 điểm trung bình cả năm, danh hiệu học sinh tiên tiến. Thầy cô giáo ở Trường THPT Phan Đình Phùng ai cũng phục em, một học sinh biết vươn lên trên hòa cảnh, biết vượt qua mặc cảm để đến trường và học giỏi. Thầy Trần Ngọc Dũng, Bí thư Đoàn trường cho biết: “Hào là đứa có nghị lực đáng nể lắm. Em ấy là tấm gương sáng của trường đấy”.

Kể về hoàn cảnh của mình Lê Văn Hào lúc nào cũng khép mình, em bảo: “Nhà nghèo, ba thì vậy đó nhưng em sẽ cố không bỏ học và thi đậu đại học Nha Trang để cho các em của mình noi theo nữa…”. 

Khi viết bài này, chúng tôi có liên hệ và được Hào cho biết là làm bài tốt trong kỳ tuyển sinh vừa rồi. Ba người em của Hào ai nào cũng học khá. Riêng Hào thích nhất là các môn tự nhiên và ước mơ của cậu cũng thật giản dị: “Em ước mơ sau này sẽ trở thành thầy giáo”. Ước mơ làm một người tốt cũng là để cho ba nhìn lại mà gìn giữ cho con.

Tôi hỏi, nếu được chia sẻ với ba điều gì đó em sẽ nói gì? Im lặng một chốc Hào mới nói: “Em chỉ mong từ nay trở đi ba nhận ra cái sai của mình, bỏ rượu để lo làm ăn, má đã khổ nhiều rồi…”. Nghe Hào nói đến đó tôi cũng rưng rưng theo.

 Đôi khi vì một phút thiếu kiềm chế mà người lớn tạo ra những sai lầm, phải trả giá bằng sự trừng phạt của luật pháp, để lại lổ hống lớn trong một gia đình. Ở đó có thể những thành viên sẽ mặc cảm, buông xuôi và cũng có thể họ tự đứng lên bằng đôi chân mình để làm điểm tựa cho người lầm lỡ. 

Chuyện của Hào thuộc về trường hợp thứ hai. Em đã đứng dậy bằng đôi chân của mình, khẳng định quyết tâm học hành và sống tốt; bởi theo em: “Ba đã sai rồi em không thể làm gì có lỗi nữa, nếu em mà không sống tốt, bỏ bê việc học thì má em sẽ là người buồn nhất”. Tôi lại ngộ ra một điều khác, dường như từ những nỗi đau người ta luôn tìm được những triết lý sống có ý nghĩa riêng từ việc không để tâm hồn vấy bẩn, không tự ti mà buông xuôi tất cả…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ cung tiến Giác linh theo truyền thống

Chùa Huê Lâm II (TP.HCM) trang nghiêm tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ấn

GNO - Ngày 12-6 (27-4-Bính Ngọ), môn đồ pháp quyến vân tập về chùa Huê Lâm II (P.Phú Mỹ, TP.HCM) tổ chức trang nghiêm Lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ấn, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nguyên trụ trì chùa Huê Lâm II, bậc Ni lưu thạch trụ, người đã dành trọn cuộc đời phụng sự đạo pháp.
Chư tôn đức, đại biểu dâng hương

Gia Lai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cầu siêu anh linh 18 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

GNO - Chiều 12-6 (27-4-Bính Ngọ), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai thực hiện nghi lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia được Đội K52 quy tập, hồi hương trong mùa khô 2025-2026 tại Nhà tưởng niệm Liệt sĩ thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ.

Thông tin hàng ngày