Công trình thắp sáng Tháp Đại Giác đúng tiến độ

GNO - Quỹ Khyentse, đơn vị cúng dường công trình Thắp sáng Tháp Đại Giác (Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ) cho biết dự án đang được tiến hành khá thuận lợi và đúng tiến độ.

Theo The Buddhist Door, các công việc cơ bản và thủ tục cần thiết đã hoàn thành, nguồn kinh phí ban đầu cho công trình này được giải ngân và đã khởi công vào tháng 4 qua.

bo de dao trang.jpg


Tháp Đại Giác - Bồ Đề Đạo Tràng

“Chúng tôi có 50 - 60 công nhân làm việc tại công trường, tiến hành đào và lắp đặt các đường ống, đường cáp, xây dựng các phòng điều khiển chiếu sáng, chống cháy nổ, lắp đặt bảng ký hiệu, hướng dẫn, các công tắc điện... Và công trình chú trọng đảm bảo an toàn điện công trình, các giải pháp an toàn cho công nhân và khách hành hương” - chia sẻ của đại diện Quỹ Khyentse.

Công trình Thắp sáng Tháp Đại Giác với sự phối hợp thực hiện bởi Quỹ Tất Đạt Đa (Ấn Độ), Quỹ Khyentse và Quỹ Vana là sự cúng dường thắp sáng lớn nhất lịch sử Phật giáo tính đến thời điểm này.

Ngài Dzongsar Khyentse, người sáng lập Quỹ Khyentse đã khởi xướng ý tưởng này vào năm 2015, đến năm 2017 nhận được sự đồng thuận của Ủy ban Quản lý Bồ Đề Đạo Tràng và chính quyền sở tại. Dự án chính thức được tiến hành vào cuối tháng 3 năm ngoái.

Chúng tôi đang tiến hành thay mới hạ tầng chiếu sáng hiện hữu của tháp, có tuổi thọ đã 40 - 50 năm và hầu hết đã hư hỏng, thường xuyên vỡ nổ và tốn kém khi phải thay mới liên tục so với việc thay thế hoàn toàn bằng hệ thống đèn LED có tuổi thọ và tính bền cao hơn.

Ngoài ra, dự án cũng đang tiến hành bố trí thắp sáng thêm một số vị trí mới để phục vụ cho khách hành hương - Quỹ này cho biết thêm.

Trần Trọng Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày