Cuộc thi ảnh online chủ đề “Con về bên Phật” kính mừng Phật đản Phật lịch 2567

Cuộc thi ảnh online chủ đề “Con về bên Phật” kính mừng Phật đản Phật lịch 2567
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đây là cuộc thi do Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức lần đầu tiên dành cho  thành viên câu lạc bộ, ban Thông tin - Truyền thông các quận, huyện và TP.Thủ Đức, các Phật tử có đam mê chụp ảnh.

Tác phẩm dự thi là hình ảnh ghi lại những hoạt động kính mừng Phật đản tại tự viện hoặc tư gia như: chuẩn bị trang trí lễ đài, bàn Phật đản sinh, làm lồng đèn, lễ tắm Phật, diễu hành xe hoa...

Mỗi ảnh được chú thích bằng các thông điệp, câu chuyện thực tế, nét đẹp của nhân vật... ngắn gọn, súc tích (không quá 100 từ).

Tác giả có thể gởi ảnh riêng lẻ, hoặc chùm ảnh (số lượng không quá 5 tác phẩm).

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 19-5-2023 đến hết ngày 3-6-2023 qua địa chỉ email: caulacbogiacngo@gmail.com.

Dự kiến chấm điểm vào ngày 7-6-2023 và kết quả sẽ được công bố vào ngày sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Câu lạc bộ và đăng tải trên Giác Ngộ online.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất 3 triệu đồng, 1 giải Nhì 2 triệu đồng, 1 giải Ba 1 triệu đồng và các giải Khuyến khích, mỗi giải 500 nghìn đồng.

Xem đầy đủ kế hoạch cuộc thi ảnh tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi , chú Dược Sư . Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng . Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày