Dịch giả Đỗ Tư Nghĩa qua đời tại Đà Lạt

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo thông báo từ gia đình, bạn bè, dịch giả Đỗ Tư Nghĩa qua đời tại tư gia ở Đà Lạt vào lúc 6g15 sáng 16-9, hưởng thọ 75 tuổi.
Dịch giả Đỗ Tư Nghĩa

Dịch giả Đỗ Tư Nghĩa

Dịch giả, Phật tử Đỗ Tư Nghĩa, pháp danh Phổ Giám. Ông sinh năm 1947 tại Quảng Trị, nguyên quán tại Hậu Lộc, Thanh Hóa.

Tốt nghiệp khoa Triết, Đại học Văn khoa Huế, Đỗ Tư Nghĩa chuyển lên dạy học tại B'lao.

Sau năm 1975, ngoài công việc dạy kèm Anh văn, ông còn dành nhiều thời gian dịch sách và làm thơ. Ông từng in một tập thơ với bút danh Đỗ Tố Như. Ông đặc biệt yêu thích các tác phẩm của Lev Tolstoy, đại văn hào người Nga theo chủ nghĩa hòa bình.

Mặc dù gia đình đã chuyển ra nước ngoài sinh sống, nhiều năm qua, Đỗ Tư Nghĩa vẫn tiếp tục chọn ở lại độc cư tại Đà Lạt, ăn chay trường và tiếp tục theo đuổi niềm đam mê dịch thuật của đời mình.

Một số dịch phẩm nổi bật của ông có thể kể đến như: Con đường tuổi trẻ, Khi bố còn thơ, Cuộc đời của luận sư J. Chandra, Tự thú, Suy niệm mỗi ngày, Tự thú, Nghệ thuật sống, Đời Tolstoy, Kahlil Gibran - Ngọn lửa vĩnh cửu, Chuyện tình triết gia,…

Lễ di quan dịch giả Đỗ Tư Nghĩa sẽ diễn ra vào lúc 7g ngày 18-9 sau đó đưa đi hỏa táng tại Đài hỏa táng Đà Lạt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày