Đoàn từ thiện TP.HCM tặng 1 xe ô-tô cứu thương, 100 phần quà tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung

Buổi bàn giao xe cứu thương đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung
Buổi bàn giao xe cứu thương đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 7-10, đoàn từ thiện gồm hai tự viện Ni TP.HCM đã tổ chức chuyến từ thiện tặng xe ô-tô cứu thương và quà đến bệnh nhân nghèo tại tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM, đại diện đoàn từ thiện, cùng các vị Ni các tự viện TP.HCM phối hợp Ban Trị sự GHPGVN huyện Hà Trung đến thăm, tặng 1 xe cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Chiếc xe có trị giá gần 1,3 tỷ đồng.

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo đại diện đoàn phát biểu tại buổi bàn gian xe ô-tô cứu thương

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo đại diện đoàn phát biểu tại buổi bàn gian xe ô-tô cứu thương

Dịp này, chư Ni cũng tặng 100 phần quà đến bệnh nhân nghèo tại đây, mỗi phần gồm vật phẩm trị giá 300.000 đồng và 200.000 bao thơ tiền mặt; hỗ trợ 20.000.000 triệu đồng sửa một căn nhà cho người dân nghèo.

Ông Trần Duy Bình, Bí thư Huyện ủy huyện Hà Trung phát biểu khái quát tình hình đời sống người dân địa phương, trân trọng cảm ơn chư Ni các tự viện TP.HCM đã hỗ trợ chiếc xe làm phương tiện cứu thương cho Bệnh viện Đa khoa của huyện, hỗ trợ kịp thời cho bệnh nhân khó khăn và chăm lo 100 phần quà đến bệnh nhân nghèo đang điều trị tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày