Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa hạ thủy 7 hoa sen kính mừng Phật đản trên hồ Biên Hùng

Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa hạ thủy 7 hoa sen kính mừng Phật đản trên hồ Biên Hùng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Kính mừng Đức Phật Thích Ca đản sinh lần thứ 2647, Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa đã hạ thủy 7 hoa sen hồng tại Hồ Công viên Biên Hùng (P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Đây là biểu tượng ghi lại thời khắc lịch sử tại vườn Lâm-tỳ-ni (Nepal ngày nay), Thái tử Sĩ-đạt-đa đản sinh, bước đi 7 bước đầu tiên có hoa sen đỡ chân, đến bước cuối cùng, tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất, Ngài nói: “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”. Sự xuất hiện ở đời của Đức Phật Thích Ca nhằm mang lại hạnh phúc và an lạc cho số đông, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người.

Ban Trị sự TP.Biên Hòa là đơn vị tiếp theo thực hiện biểu trưng 7 hoa sen kính mừng Phật đản trên sông. Trước đó, Ban Trị sự Phật giáo Thừa Thiên Huế, TP.HCM, Lâm Đồng, Bình Dương, Nghệ An thắp sáng 7 đóa sen kính mừng Phật đản trên sông, tạo nét đặc sắc cho văn hóa Phật giáo mỗi mùa Phật đản về.

Việc hạ thủy “bảy đóa sen hồng nâng gót ngọc” trên Hồ Công viên Biên Hùng, Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa còn có các hoạt động thiết thực khác để hướng tới kính mừng ngày Đức Phật đản sanh.

Được biết, Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 vào lúc 8 giờ 30, ngày 10-4-Quý Mão (28-5-2023) tại tổ đình Long Thiền, P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa.

Hình ảnh 7 hoa sen trên hồ Biên Hùng, TP.Biên Hòa (Đồng Nai):

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày