Đức Dalai Lama: “Tôi không thể nói Phật giáo là tôn giáo tốt nhất”

Đức Dalai Lama
Đức Dalai Lama
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Đức Dalai Lama nổi tiếng về sự thông thái và những bình luận hóm hỉnh của ngài nên không ai ngạc nhiên khi ngài tuyên bố hôm thứ sáu 15-1 rằng, Ngài không thể nói Phật giáo là tôn giáo tốt nhất.

Phát biểu tại Hội thảo Quốc tế về “Di sản Phật giáo ở Gujarat” tại thủ phủ Vadodara, bang Gujarat (2010), Đức Dalai Lama nói: “Chúng ta không thể nói một tôn giáo tốt nhất. Tôi là một đệ tử của Đức Phật, nhưng tôi không thể nói Phật giáo là tôn giáo tốt nhất. Tùy vào nhận thức của mỗi người mà đối với họ cái gì là tốt nhất." Xa hơn nữa, ngài còn nói thêm rằng: “Chúng ta nên tôn trọng tất cả mọi tôn giáo. Ấn Độ là quốc gia thế tục, nơi tất cả mọi tôn giáo đều được tôn trọng một cách bình đẳng.”


Đề cập đến tầm quan trọng của sự biết đủ trong cuộc sống, ngài nói: “Tôi có một người bạn rất giàu có nhưng ông không có hạnh phúc. Bằng chứng này cho thấy tiền bạc và quyền lực không phải là điều kiện tất yếu để đảm bảo hạnh phúc. Người ta nên tìm kiếm an lạc, hạnh phúc trong nội tâm. An lạc nội tâm và tâm linh có thể đạt được thông qua tình yêu thương, lòng từ bi và sự hiểu biết".


Ủng hộ ý niệm “toàn nhân loại là một gia đình” (Vasudhaev Kutumbkam), Đức Dalai Lama nói: “Hội nghị Coopenhagen về môi trường kết thúc gần đây giống như một tia hy vọng dành cho trái đất bị ảnh hưởng xấu bởi sự nóng ấm toàn cầu. Nguyên nhân thất bại của hội nghị này là do tất cả các lãnh đạo trên thế giới quan tâm đến quốc gia của họ hơn là quan tâm đến toàn cầu. Đây là cách tiếp cận sai lầm".


Hội thảo quốc tế 3 ngày về “Di sản Phật giáo ở Gujarat” do chính quyền bang Gujarat và Khoa Cổ sử thuộc Đại học Maharaja Sayajirao (MSU) đồng đăng cai tổ chức đã khai mạc trọng thể sáng ngày 15-1-2010. Hơn 1000 chuyên gia, nhà nghiên cứu và các Lạt-ma đến từ 15 quốc gia và các địa phương khác của Ấn Độ đã tập trung về thành phố Vadodara để thảo hội những đóng góp của Phật giáo tại bang Gujarat .

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày