Đức Tăng thống Bangladesh vừa viên tịch

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Suddhananda, Tăng thống Phật giáo Bangladesh, nhà hoạt động xã hội và hòa bình vừa viên tịch ngày 3-3, tại thủ đô Dhaka, trụ thế 87 năm.

HT Tang thong Bangladesh.jpg

Chân dung Trưởng lão Hòa thượng Suddhananda Mahathero, Tăng thống Bangladesh

Trong một phát biểu của Chính phủ Bangladesh, Tổng thống Mohammad Abdul Hamid ghi nhận vai trò của ngài Tăng thống trong thúc đẩy hòa bình, sự hòa hợp của người dân cũng như chia sẻ và lan tỏa lời dạy của Đức Phật tại nước này.

“Sự viên tịch ngài Tăng thống là mất mát lớn của đất nước và cộng đồng Phật giáo Bangladesh bởi những cống hiến to lớn của ngài trong việc tạo ra tình hữu nghị bền chắc cùng sự hòa hợp trong cộng đồng người dân Bangladesh thuộc các sắc tộc, tôn giáo khác nhau” - bày tỏ của Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina Wazed hôm thứ Ba vừa qua.

Trưởng lão Hòa thượng là người tiên phong trong các hoạt động phi bạo lực, mang thông điệp hòa bình, nhân văn đến người dân Bangladesh với những hoạt động không mệt mỏi cho sự ổn định xã hội, tôn giáo ở nước này.

Được biết, Trưởng lão Hòa thượng Suddhananda sinh năm 1933. Năm 2012, ngài được Bộ Văn hóa Bangladesh trao tặng Giải thưởng Ekushey Padak - giải thưởng cao quý có từ năm 1952, ghi nhận đóng góp quan trọng của công dân nước này trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, báo chí và kinh tế.

Ngoài ra, ngài còn vận hành nhiều trung tâm từ thiện xã hội dành cho người nghèo và hoạt động tích cực trong việc duy trì, thúc đẩy quan hệ hòa bình, tốt đẹp giữa cộng đồng Phật giáo Nguyên thủy và cộng đồng người Hồi giáo ở Bangladesh.


Dù bị công kích bởi đa số người Hồi giáo và sự đe dọa từ các phần tử cực đoan, ngài vẫn duy trì cam kết mạnh mẽ với hòa hợp liên tôn giáo.

Theo đó, thông điệp xuyên suốt của ngài Tăng thống là: “Tại sao lại phải có xung đột? Tất cả chúng ta đều là người Bangladesh. Mảnh đất này là dành cho tất cả chúng ta. Giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta có thể làm cho đất nước phát triển. Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi phục vụ mọi người”.

Ngài cũng thường nhấn mạnh quan điểm “phục vụ chúng sanh là tôn giáo tối thượng”.

Trần Trọng Hiếu

(theo Bangladesh Post, The Buddhist Door)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày