Gia đình Phật tử huyện Đắk Đoa (Gia Lai) hỗ trợ 8 tấn nông sản đến TP.HCM, Bình Dương

Anh chị em đoàn sinh và các Phật tử bên những nông sản được tập kết trước chùa Quảng Phước
Anh chị em đoàn sinh và các Phật tử bên những nông sản được tập kết trước chùa Quảng Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 5-8, anh chị em các đơn vị Gia đình Phật tử: Quảng Phước, Bửu Thành cùng bà con Phật tử ở huyện Đắk Đoa, Gia Lai đã quyên góp hơn 8 tấn lương thực, nông sản hỗ trợ cho bà con vùng dịch ở TP.HCM, Bình Dương.

Chuyến xe nghĩa tình trên cho Huynh trưởng Quảng Tú - Hoàng Công Tuấn, đơn vị Gia đình Phật tử Quảng Phước kêu gọi, điều phối, bao gồm: gạo, mì, khoai, su su, bí đao, bơ, chanh, các loại rau…và hơn 4 triệu đồng tiền mặt.

Huynh trưởng Quảng Tú vận chuyển mì gói ra xe

Huynh trưởng Quảng Tú vận chuyển mì gói ra xe

Tất cả những vật phẩm trên được vận chuyển đến TP.HCM. Sau đó, Huynh trưởng Tuệ Quý - Trần Phước Bảo, đơn vị Gia đình Phật tử Đức Chơn tiếp nhận và phân phối cúng dường đến các trường hạ, ủng hộ các cơ sở bảo trợ xã hội và trao tận tay đến bà con trong vùng dịch tại TP.HCM, Bình Dương.

Cùng nhau thu hoạch nông sản làm quà cho vùng tâm dịch

Cùng nhau thu hoạch nông sản làm quà cho vùng tâm dịch

"Những món quà này được chắt chiu, đong đầy tình cảm của những người con Phật nơi xứ sở đại ngàn. Hy vọng bà con nhận được sẽ cảm thấy ấm lòng bởi nhịp cầu tương thân, tương ái giữa lúc dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành. Dịch bệnh rồi sẽ qua đi nhưng tình yêu thương sẽ vẫn còn đọng mãi...", Huynh trưởng Quảng Tú chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày