Giác Ngộ online sắp ra mắt 2 trang báo Xuân Bính Thân

GNO - Theo đó, 2 trang báo gồm Tết Việt khắp nơiMùa xuân & Phật giáo sẽ ra mắt bạn đọc vào ngày 24-1 tới đây (nhằm rằm tháng Chạp năm Ất Mùi), được duy trì, cập nhật tin, bài trong một tháng (đến rằm tháng Giêng năm Bính Thân, nhằm 22-2-2016).

anh mai.jpg


Dấu hiệu mùa xuân...

Ban Biên tập sẽ tổ chức bài vở gồm những nội dung phong phú, nhiều hình ảnh ghi nhận không khí Tết ở khắp nơi, nhất là trong cửa thiền với những nét đẹp về văn hóa Tết truyền thống, những sinh hoạt chốn thiền môn trong những ngày cuối năm, cận Tết, Phật sự thăm viếng, chúc Tết của Phật giáo các địa phương và của chính quyền với Phật giáo các cấp... (đăng ở trang Tết Việt khắp nơi).

Đồng thời, còn có những bài suy nghiệm, những góc nhìn, những lời chúc lành nhân mùa xuân mới của chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo, những câu chuyện mùa xuân thấm đẫm ý đạo, gợi nhắc sự nhìn lại, quán chiếu, thực tập chuyển hóa, làm mới thân tâm nhân mùa xuân về... (đăng trên Mùa xuân & Phật giáo).

Những tin tức, hình ảnh sẽ do PV, CTV Báo Giác Ngộ ở TP.HCM và các tỉnh, thành cũng như ở nước ngoài đóng góp; cùng với đó là sự tham gia viết bài của chư tôn đức, những cây bút chuyên, không chuyên là Phật tử về những vấn đề văn hóa Tết, tư vấn về lời chúc của Phật tử tới chư tôn đức thì cần phải sử dụng ngôn từ ra sao hay nghi thức cúng giao thừa theo tinh thần nhà Phật...

Đặc biệt, hai trang báo này sẽ nằm ở vị trí trang chủ, đầu tiên - dễ nhìn, sẽ cung cấp cho bạn đọc nhiều tin, bài thú vị, nhanh chóng về Tết trong chùa, ý niệm về mùa xuân trong Phật giáo...

Để trang báo thêm sinh động và đóng góp chất liệu tu học cho bạn đọc, Phật tử trong mùa xuân mới đang về, Báo Giác Ngộ trân trọng chào đón sự cộng tác bài vở, đóng góp hình ảnh, tin tức cho Tết Việt khắp nơi cùng Mùa xuân & Phật giáo trên Giác Ngộ online.

Bài vở cộng tác với Giác Ngộ online trong thời gian trên xin hoan hỷ gửi về: giacngoxuan@gmail.com.

Tòa soạn mong được sự đón đọc và chung tay làm báo của quý bạn đọc, chư tôn đức, Phật tử, CTV trong và ngoài nước.

Kính chúc chư tôn đức, quý bạn đọc, CTV của Báo đón một mùa xuân tràn đầy hỷ lạc, năm mới như ý, cát tường, mọi Phật sự đều viên thành!

Giác Ngộ online

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày