Giác Ngộ số 746 tiếp tục hướng về Biển Đông

GNO - Xuyên suốt dòng thông tin, bài vở trên Giác Ngộ số 746 có mặt trên các sạp báo vào ngày mai 29-5 là những nội dung liên quan tới Biển Đông, chủ quyền Tổ quốc.

bia gn new (2).jpg


Bìa Giác Ngộ số 746 - Mỹ thuật: Nhuận Thường

Theo đó, trang 3, HT.Thích Giác Toàn viết bài Ý lực của tổ tiên. Bài báo một lần nữa khẳng định: "Tổ tiên chúng ta đã không quản ngại sinh mạng hy sinh cho nền hòa bình và độc lập dân tộc, nên hơn ai hết, chúng ta ý thức sâu sắc trách nhiệm phải tiếp tục gìn giữ, không thể đánh đổi với bất cứ giá nào. Đó là ý lực của tổ tiên, hóa thân thành lòng yêu nước âm ỉ trong lòng mỗi công dân Việt Nam"

.

Nối tiếp chủ đề là bài viết Mùa an cư đặc biệt của các chùa trên quần đảo Trường Sa của PV Hạnh Ý, tin Lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ và binh phu Hoàng Sa, bài Nghe vang lời hịch cha ông (Huy Nhật); Lịch sử là sống mãi (GS.Cao Huy Thuần); Mẹ nguyện cầu cho biển bờ bình yên (Nguyên Phong); Thao thức về tự do, Tổ quốc gọi (thơ)...

Trên các chuyên trang thường kỳ có: Hướng về tương lai (bài giảng của HT.Thích Trí Quảng, tiếp theo GN 745); An cư - quay về tìm lại bản tâm (Thiện Ý) đăng trang Phật học; Suy nghiệm lời Phật:

Đi nhiều khó tu; Sống đạo:

Nghĩ về lòng từ bi với loài vật; Văn hóa:

Học mà chơi qua "Nhật ký Sen Trắng"; Phật giáo - Tuổi trẻ:

Nghĩa cử của một nghệ sĩ đa tài; Thiện ác trong lòng bàn tay (truyện ngắn của Phụng Tú); phóng sự của Nguyễn Thành Giang: Mái ấm ở phường Hòa Hải (trang Xã hội) cùng nhiều tin, bài về Phật giáo nước ngoài trên trang 22-23.

Tổ Tư vấn kỳ này trả lời 2 câu hỏi liên quan tới xuất gia: chuẩn bị gì cho đại nghiệp xuất giađi xuất gia mà không ở nhà báo hiếu cha mẹ có ích kỷ không? Bạn đọc quan tâm tìm hiểu trên trang 27.

Kính mời bạn đọc đón theo dõi!

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày