Hà Nội - Sài Gòn bừng sáng trong bữa tiệc pháo hoa giao thừa

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt trước mỗi đợt pháo đẹp mắt. Hàng chục ngàn người đã chúc tụng nhau ngay sau khi chiêm ngưỡng pháo hoa chào đón năm Quý Tỵ.

Hà Nội tưng bừng trong giá rét

Những thời khắc cuối cùng của năm Nhâm Thìn 2012 đã bước qua trong tiết trời trở gió lạnh, giá rét bất chợt. Khu vực quanh tượng đài Lý Thái Tổ đông nghịt người đứng xem màn bắn pháo hoa đón năm mới.

Hứng khởi và sôi động nhất là các bạn trẻ. Nhiều nhóm tụ tập lại để hát hò hay tíu tít trò chuyện. Trên khuôn mặt các nam thanh nữ tú của thủ đô đều ánh lên vẻ rạng ngời và sự căng tràn sức trẻ của tuổi thanh xuân. “Vui nhất là đêm giao thừa được đi xem pháo hoa cùng bạn bè, cả năm bận rộn chuyện học hành rồi đến Tết mình mới được thoải mái nhất để xả hơi, thư giãn”, bạn Nguyễn Xuân Hoàng chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ lại lặng lẽ tay trong tay cùng người yêu vừa thì thầm nói chuyện vừa trao cho nhau những ánh nhìn trìu mến như đang muốn cùng nhau bước qua thời khắc giao thừa để cầu mong về tương lai hạnh phúc.

Tại nhiều góc yên ắng, các cụ già thảnh thơi dạo quanh Hồ Gươm cùng con cháu ngắm pháo hoa đón giao thừa. Cụ Phạm Thế Mỹ, một người dân ở Hàng Quạt chia sẻ: “Đã nhiều năm nay, đêm giao thừa nào tôi cũng cùng gia đình ra đây đón giao thừa và xem bắn pháo hoa. Không khí giao thừa gợi lại trong chúng tôi một nỗi hoài niệm về những ngày xa xưa. Dù có hơi đông đúc nhưng nhìn nét mặt mọi người vui sướng đón năm mới, tôi cũng thấy mình được trẻ lại”.

Đêm giao thừa Sài Gòn rực rỡ pháo hoa

Đúng vào 0h, phút giao thừa thiêng liêng chuyển giao từ năm Nhâm Thìn sang Qúy Tỵ, pháo hoa đã rực sáng bầu trời Sài Gòn trong niềm phấn khích hân hoan của người dân.

Từ khoảng 21h, hàng ngàn người đã tập trung tại cầu Khánh Hội, bến Bạch Đằng, đường Hàm Nghi, đường Nguyễn Huệ để chọn cho mình một chỗ tốt chờ đón pháo hoa. Màn bắn pháo hoa khởi đầu bằng hai viên pháo sáng báo hiệu thời điểm giao thừa sắp tới.

Hàng ngàn người dân đã chờ hơn 3 giờ để được xem pháo hoa
Hàng ngàn người dân đã chờ hơn 3 giờ để được xem pháo hoa
Hàng ngàn người dân đã chờ hơn 3 giờ để được xem pháo hoa

Tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên cùng màu sắc lung linh đã làm hàng ngàn người như vỡ òa hô vang. Những người chờ xem pháo hoa liên tục vỗ tay khi chứng kiến những màn pháo hoa đặc sắc và đẹp rực rỡ.

Người dân đón xem pháo hoa tại bến Bạch Đằng
Người dân đón xem pháo hoa tại bến Bạch Đằng
 Người dân đón xem pháo hoa tại bến Bạch Đằng

Trước đó, từ 20h, từng dòng người đang nối đuôi nhau đổ về khu vực quanh Hồ Gươm (Hà Nội) và đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) để chờ đón giây phút chuyển giao năm mới.

Từ khoảng 20h đêm 29 Tết, khu vực Hồ Gươm đã bắt đầu tấp nập, hàng trăm người tập trung tại khu vực sân khấu cầu truyền hình và khu tượng đài Lý Thái Tổ để xem chương trình đón xuân và chờ xem bắn pháo hoa.  Lực lượng cảnh sát được huy động tối đa quanh khu bờ hồ để đảm bảo an ninh trật tự. Trao đổi nhanh với PV, ông Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Hà Nội được biết các tổ công tác cơ động sẽ hoạt động liên tục tại các chốt dọc Hồ Gươm trong đêm giao thừa.

Dòng người bắt đầu hối hả tìm chỗ dừng chân đón giao thừa. Đã khá nhiều người tập trung trước các khu sân khấu quanh bờ hồ. 2 người lính đứng gác trước khu vực bố trí dàn pháo bắn pháo hoa. Rất nhiều người muốn chụp ảnh với những người lính này. Bữa ăn vội của lính cứu hỏa ngay trên cabin trước giờ giao thừa.
Dòng người bắt đầu hối hả tìm chỗ dừng chân đón giao thừa.
Dòng người bắt đầu hối hả tìm chỗ dừng chân đón giao thừa. Đã khá nhiều người tập trung trước các khu sân khấu quanh bờ hồ. 2 người lính đứng gác trước khu vực bố trí dàn pháo bắn pháo hoa. Rất nhiều người muốn chụp ảnh với những người lính này. Bữa ăn vội của lính cứu hỏa ngay trên cabin trước giờ giao thừa.
Đã khá nhiều người tập trung trước các khu sân khấu quanh bờ hồ.
Dòng người bắt đầu hối hả tìm chỗ dừng chân đón giao thừa. Đã khá nhiều người tập trung trước các khu sân khấu quanh bờ hồ. 2 người lính đứng gác trước khu vực bố trí dàn pháo bắn pháo hoa. Rất nhiều người muốn chụp ảnh với những người lính này. Bữa ăn vội của lính cứu hỏa ngay trên cabin trước giờ giao thừa.
2 người lính đứng gác trước khu vực bố trí dàn pháo bắn pháo hoa. Rất nhiều người muốn chụp ảnh với những người lính này.
Dòng người bắt đầu hối hả tìm chỗ dừng chân đón giao thừa. Đã khá nhiều người tập trung trước các khu sân khấu quanh bờ hồ. 2 người lính đứng gác trước khu vực bố trí dàn pháo bắn pháo hoa. Rất nhiều người muốn chụp ảnh với những người lính này. Bữa ăn vội của lính cứu hỏa ngay trên cabin trước giờ giao thừa.
Bữa ăn vội của lính cứu hỏa ngay trên cabin trước giờ giao thừa.
Dòng người bắt đầu hối hả tìm chỗ dừng chân đón giao thừa. Đã khá nhiều người tập trung trước các khu sân khấu quanh bờ hồ. 2 người lính đứng gác trước khu vực bố trí dàn pháo bắn pháo hoa. Rất nhiều người muốn chụp ảnh với những người lính này. Bữa ăn vội của lính cứu hỏa ngay trên cabin trước giờ giao thừa.

Chỉ hơn 21h mà hàng vạn người dân Sài Gòn đã đổ về khu vực trung tâm thành phố cùng nhau chào đón thời khắc chuyển giao thiêng liêng giữa năm Nhâm Thìn sang Qúy Tỵ.

Các ngả đường như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lai, Trần Hưng Đạo, đại lộ Võ Văn kiệt dẫn vào trung tâm thành phố, đường hoa Nguyễn Huệ hay công viên 23/9 đều chật kín dòng người. Ai cũng ăn mặc thật đẹp hân hoan dù đường đông nghẹt người phải di chuyển từng chút một đến nơi gửi xe.

Chỉ mới hơn 21h mà các tuyến phố đi bộ như chân cầu Khánh Hội phía Q.1, Hàm Nghi,  Lê Lợi, Đồng Khởi, đường hoa Nguyễn Huệ đã chật kín người đi tham quan vui chơi và đặc biệt là chờ đón thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao năm cũ Nhâm Thìn qua năm mới Qúy Tỵ.

Càng gần về tới thời điểm giao thừa, “biển người” đã đổ dồn về khu vực chân cầu Khánh Hội, đường hoa Nguyễn Huệ,  đường Tôn Đức Thắng… để tìm cho mình một chỗ tốt đón xem pháo hoa và cầu nguyện một năm mới an lành hạnh phúc. Tại khu vực nhà thờ Đức Bà cũng tập trung rất đông. Nhiều đôi bạn trẻ nắm tay nhau cầu nguyện những điều tốt đẹp cho mình và người thân. Đây cũng là dịp để nhiều người đam mê chụp ảnh có cơ hội sáng tác những góc ảnh mà mình yêu thích.

Có hàng trăm du khách quốc tế đến TP.HCM vào đúng dịp tết Nguyên Đán Qúy Tỵ đã đổ ra đường hòa vào dòng người chung vui với người dân thành phố. Họ nắm tay nhau nhảy múa, cười đùa cùng người Việt và luôn miệng chúc “Happy New Year” dù rằng năm mới ở nước họ đã qua cách đây hơn một tháng.

Dòng người chen chân trên đường hoa Nguyễn Huệ. Tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm thời khắc đặc biệt.
Dòng người chen chân trên đường hoa Nguyễn Huệ. Tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm thời khắc đặc biệt.
Tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm thời khắc đặc biệt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày