Ông cố của bà Chao Soymala là Hoàng đế Phrachao Chaiyachettha, trị vì trong Triều đại Lan Chang, Lào. Sau cuộc Cách mạng Lào năm 1975, bà Chao Soymala đã đến Thái Lan xin tỵ nạn. Lúc ấy bà Chao Soymala chỉ mới 30 tuổi. Sau khi lập gia đình với một giáo sư đại học Thái, bà Chao Soymala đã định cư tại tỉnh Chiang Mai và sinh sống bằng nghề kinh doanh buôn bán hàng tơ lụa Lào.Hiện tại, bà Chao Soymala đang bán 1000 bộ đồ tơ lụa có đính vàng, bạc, ước tính trị giá khoảng 150 ngàn Bạt. Đây chỉ là một phần rất nhỏ của món tiền mà bà trông đợi là sẽ bán được 20 triệu Bạt hoặc hơn như thế nữa. Hậu duệ Hoàng gia Lào cho biết thêm, các món đồ trang sức kim hoàn có độ tuổi hàng thế kỷ thì có trị giá khoảng 10 triệu Bạt.
Bà Chao Soymala nói 600 ngàn Bạt có được từ việc bán các món đồ này sẽ dùng để chi trả các khoản học phí của chư Tăng. Số tiền còn lại sẽ lập thành một quỹ để tài trợ cho chư Tăng trong việc nghiên cứu học tập Phật Pháp và mua sắm quần áo cho các nữ tù nhân nghèo khó.
