Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2009 xuất gia

GNO - Truyền thông Thái Lan hôm thứ Hai vừa qua cho hay, Sorrawee "Jazz" Nattee, người đoạt vương miện trong cuộc thi hoa hậu chuyển giới Miss Tiffany Universe 2009 đã xuất tóc xuất gia tại một ngôi chùa ở phía Nam tỉnh Songkhla (Thái Lan)

Theo thông tin từ gia đình của người đẹp chuyển giới, Jazz, 24 tuổi từng cấy ghép ngực nhưng chưa bao giờ tiến hành phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Việc cấy ghép silicon này đã được bỏ đi.

WWHH1.jpg

Jazz từng là hoa hậu chuyển giới Thái Lan năm 2009 và bây giờ là nhà sư với pháp danh Phra Maha Viriyo

“Tôi muốn trở thành nhà sư trong quản đời còn lại của mình và tôi thực sự sẵn sàng từ bỏ những danh vọng phía sau”, Jazz đã nói sau khi thế phát tại chùa Liab nơi quê nhà của mình.

“Tôi xuất gia không phải để chạy trốn những phiền toái vì thực sự tôi đã nghiên cứu Phật pháp hai năm qua và chính lúc này tôi biết mình cần phải làm gì”.

Với pháp danh Phra Maha Viriyo, có nghĩa là tinh tấn, Jazz kể lại rằng mình tham gia vào cuộc thi sắc đẹp chuyển giới cách đây bốn năm bởi những yêu cầu của bố mẹ. Jazz cũng cho biết bản thân muốn xuất gia để đền đáp công ơn của cha mẹ.

Vị sư trụ trì chùa Liab cho hay Jazz đã không che giấu sự thật rằng mình đã tham gia cuộc thi Hoa hậu Tiffany.

“Jazz hoàn toàn là một người đàn ông, cả về tinh thần lẫn thể xác”, sư trụ trì khẳng định.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày