Học vì thương mẹ…

Giác Ngộ - Đến khu cảng biển Dân Phước ở P.Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, Phú Yên và hỏi em Phạm Thị Hoàng Hương, đang học lớp 10 Trường THPT Phan Đình Phùng thì ai cũng biết: “Con bé Hương của bà Hòa đó hả, nó học giỏi lắm!”…

>> Chuyện của Hào vượt qua nghịch cảnh

Căn nhà nhỏ của Hương lọt sâu trong con hẻm bé tẹo, chỉ đủ để một chiếc xe chạy vào, chông chênh. Ngôi nhà là tổ ấm của Hương và mẹ kể từ khi ba Hương mất đột ngột cách đây 9 năm do tai biến mạch máu não. Ngày ba mất Hương chưa hiểu nhiều, vì lúc đó em mới học lớp 1, Hương chỉ nhớ là mình cũng có khóc khi thấy những lần mẹ vật vã bên quan tài ba. 

anh Hoang Huong1.JPG

Một buổi học, một buổi làm nhưng Hương vẫn đạt thành tích học sinh giỏi - ảnh: T.K.

Dần dần, lớn lên Hương mới hiểu rằng “đó là mất mát quá lớn đối với gia đình em”. Trong đôi mắt buồn sâu thẳm của người mẹ, nước mắt lúc nào cũng chực trào ra mỗi khi nhắc đến chồng, đến những nỗi lam lũ và khó khổ của gia đình khi ba Hương đi xa.

Gánh nặng gia đình đè lên vai cô Nguyễn Thị Hòa, mẹ Hương ngày một nặng trĩu, với con lớn đi học hành, nhà nghèo túng. Bà bấm bụng, nghẹn lòng khi cứ đề nghị hết đứa này đến đứa khác… nghỉ học. “Nhìn tụi nó ham học mà tôi buồn kinh khủng, nhưng hoàn cảnh nghèo không cho phép…”, người mẹ ấy nói như tâm tình. 

Sáu người con thì bốn người đã nghỉ vì cái nghèo, chị Na, người giới thiệu và tạo nhiều việc làm cho cả nhà Hương tại doanh nghiệp Nguyễn Hưng Seafoods tiếc: “Mấy chị của bé Hương đứa nào cũng học khá hết, nghỉ học là rất tội nghiệp. Con bé Hương nếu không có tiền thì cũng khó mà học đến nơi đến chốn”.

Trong câu chuyện Hương kể tôi thấy thương nhất là mong ước làm cô giáo của em, đơn giản vì: “Được học là quý rồi anh à, em nghe nói học sư phạm không tốn tiền phải không anh?”. Vậy là, trong ước mơ ấy cũng đã bị chi phối phần lớn bởi đồng tiền, bát gạo và nỗi nhọc nhằn mưu sinh của mẹ, của Hương hằng ngày. 

Mỗi buổi sáng thức dậy thật sớm, cô Hòa đã bắc lên bếp một nồi khoai để bán cho những mối lái ở cảng Dân Phước. Ngày kiếm được mươi ngàn là phải tính toán, cân phân sao cho đủ ăn, bỏ ống vài ngàn để tới tháng lấy ra đóng tiền điện. Còn Hương, ngày nào cũng vậy, đi học một buổi, một buổi em chạy xuống chỗ doanh nghiệp Nguyễn Hưng Seafoods để làm thêm.

Vậy đó, nhưng kết quả năm học 2009-2010 của Hương ở Trường THCS Nguyễn Hồng Sơn quả thật đáng nể: 8,5, rồi năm học 2010-2011 ở Trường THPT Phan Đình Phùng là 7,7. Học đều ở tất cả các môn, đều là tự học và học tranh thủ trong giờ rảnh. Hè này em làm gì? Hương mỉm cười cho biết: “Em sẽ đi làm thêm cả ngày để kiếm tiền, vào năm học mới có tiền phụ mẹ mua sách vở, đóng học phí…”. 

Nghe Hương nói, chúng tôi hình dung, ước mơ học hành của em chưa bao giờ thôi cháy trong lòng. Ước mơ đó xuất phát từ nước mắt mẹ, “vì em thương mẹ, ráng học để mẹ vui”, Hương bộc bạch với chúng tôi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Tuyết Sơn - những bảo vật vô giá dưới mái chùa Việt

Tượng Tuyết Sơn - những bảo vật vô giá dưới mái chùa Việt

GNO - Cùng với quá trình phát triển lâu dài của Phật giáo, tại Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, một số loại hình nghệ thuật như kiến trúc chùa chiền, điêu khắc tượng vũ cũng phát triển đặc sắc. Đặc biệt, đối với việc điêu khắc tượng Phật, tượng Tuyết Sơn có một vị trí đáng kể về nhiều phương diện.
Cực lạc mỉm cười

Cực lạc mỉm cười

GNO - Trần Quê Hương là bút danh của Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN.

Thông tin hàng ngày