"Hồi sinh" tượng Phật Bamiyan bằng ánh sáng laser

GNO - Hai vợ chồng người Trung Quốc đã sử dụng ánh sáng laser 3D để khôi phục lại 1 trong 2 bức tượng Phật thiêng liêng đã bị phá hủy bởi quân Taliban.

vch 1.jpg


Bức tượng được "tái hiện" bằng ánh sáng

Các tượng Phật 1.500 năm tuổi của Bamiyan, được khắc vào vách núi ở Afghanistan, đã bị cho nổ tung vào năm 2001, sau khi được tuyên bố là thần tượng không thật.

Nhưng Zhang Xinyu và Liang Hong, một cặp vợ chồng triệu phú và nhà thám hiểm đến từ Bắc Kinh, đã rất xúc động khi nghe về sự phá hủy của các di tích cổ xưa và họ đã quyết tâm tự mình hồi sinh lại các bức tượng.

Hai pho tượng Phật bị phá hủy có chiều cao 35 mét và 53 mét ở thung lũng Bamiyan, miền trung Afghanistan.

Đôi vợ chồng trên đã sử dụng ánh sáng 3D để tái tạo bức tượng cao 53 mét ở nơi bức tượng đã từng tồn tại trước đây trong một chương trình ấn tượng hồi đầu tháng này.

Họ đã được sự cho phép của UNESCO, tổ chức công nhận thung lũng Bamiyan là một di sản thế giới, và các cơ quan chức năng Afghanistan để được thực hiện việc trình chiếu vào cuối tuần qua.

vch 4.jpg


Hai vợ chồng triệu phú người Trung Quốc quyết tâm "hồi sinh" bức tượng

Khoảng 150 khán giả đã xem chương trình, diễn ra sau khi mặt trời lặn vào ngày 6 và 7-6, đã hòa theo điệu nhạc trước pho tượng Phật 3 chiều trong đêm tối.

Triệu phú Zhang Xinyu, 38 tuổi, và Liang Hong, 36 tuổi, được ca ngợi là những du khách tuyệt vời trong đất nước Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã, ông Zhang cho biết: "Chúng tôi biết rất ít về Afghanistan trước khi chúng tôi đến đây".

Bà Liang cho biết: "Khi tôi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của người dân ở Bamiyan, tôi biết những gì chúng tôi đã làm rất có ý nghĩa, không chỉ cho người dân Bamiyan, mà còn cho chính mình".

"Chúng tôi muốn tìm cách để giúp đỡ người dân ở đó và việc chiếu lên hình ảnh của Đức Phật là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm".

vch 2.jpg

vch 3.jpg
Bức tượng trước khi bị phá hủy năm 2001 (trái) và bức tượng được dựng lại bằng công nghệ ánh sáng

Năm 2005, một nghệ sĩ Nhật Bản đã đề xuất dự án chiếu ánh sáng laser lên các tượng Phật, nhưng kế hoạch này đã không bao giờ được thực hiện.

Ông Zhang và bà Liang sau đó đã quyết định đảm nhận dự án và bổ sung thung lũng Bamiyan là một điểm đến trong danh sách dài những nơi mà họ đã từng đến trên toàn thế giới.

Các dự án hồi sinh ngoạn mục này là một phần của tour du lịch đa quốc gia của họ dọc theo con đường tơ lụa cổ xưa.

Cả 2 người đều hâm mộ nhiếp ảnh và công nghệ tiên tiến, cùng phát triển 1 máy chiếu trị giá 77.500 bảng Anh đặc biệt là cho các chương trình trình diễn ánh sáng và đã hoàn thiện các dự án trên một sườn núi ở Trung Quốc.

Văn Công Hưng (Theo Mail Online)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày