Hôm qua, đại lễ Vu Lan mùa báo hiếu

Hôm qua, 3-9 (nhằm ngày rằm tháng 7 - ÂL), tại khắp các ngôi chùa, tự viện trên địa bàn TPHCM đã diễn ra các hoạt động hướng đến Đại lễ Vu Lan - mùa báo hiếu, một hoạt động mang nét văn hóa của người Việt.

Cầu nguyện trong lễ Vu lan tại chùa Phổ Quang. Ảnh: HOÀI NAM

Cầu nguyện trong lễ Vu lan tại chùa Phổ Quang. Ảnh: HOÀI NAM

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), từ sáng sớm, tranh thủ trước giờ đi làm, chị Bùi Hồng Ánh đã đến thắp nhang tưởng nhớ đến chư hương linh và những người thân đã khuất. Trên ngực áo chị cài một bông hồng trắng. Chị bùi ngùi kể: “Mẹ tôi mất trong một tai nạn cách đây 2 năm. Và mỗi năm, cứ vào dịp này tôi lại đi lễ chùa để hướng lòng mình về với mẹ”. Đứng khuất sau góc sân chùa, anh Lê Hữu Dũng, nhà ở quận 3. Trên ngực áo anh cũng cài một bông hồng trắng. Anh nói: “Mẹ tôi mất đã lâu lắm rồi, nhưng cứ vào ngày này, hình bóng bà lại hiện rõ trong tôi. Mỗi năm, cứ vào ngày này tôi lại tới đây để tưởng nhớ mẹ và những người đã khuất. Có năm, lòng tôi như trĩu nặng nỗi niềm vì chưa làm được việc gì trong năm để mẹ tôi nơi chín suối được vui…”.

Tại chùa Phổ Quang (quận Tân Bình), dòng người khắp nơi đổ về từ rất sớm để tham dự các nghi thức cầu nguyện và nghe các bài thuyết pháp nói về đạo hiếu của con cái với cha mẹ. Trên ngực áo ai cũng cài một bông hồng, như cách thể hiện tấm lòng mình hướng về mẹ, dù mẹ hôm nay còn tại thế hay đã mất. “Mẹ mãi muôn đời mẹ của con; dù Nam Hải cạn, Thái Sơn mòn…” - một giọng nữ đứng cạnh tôi cất lên câu thơ cầu khấn. Trên ngực áo cô gái cài bông hồng đỏ, khuôn mặt cô ánh lên nét rạng ngời hạnh phúc. Cô vừa đậu đại học và muốn tỏ lòng thành kính của mình trong mùa Vu Lan báo hiếu…

Đại Đức Thích Giác Hiệp, Phó trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cho chúng tôi biết: “Vu Lan báo hiếu là dịp để mọi người tỏ lòng thành kính với cha mẹ, ông bà và người thân. Dù có đạo hay không có đạo, ai đến chùa vào những ngày này đều có chung nỗi niềm báo hiếu. Ngoài các nghi thức lễ Vu Lan, năm nay chùa còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa mang chủ đề “Suối nguồn yêu thương” với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi. Nhân dịp này, chùa còn phát 200 phần quà (gồm 1 thùng mì gói, 10 kg gạo và 50.000 đồng) cho những người nghèo cơ nhỡ.

Tại Việt Nam Quốc tự (quận 10), phật tử thập phương cũng đã đến viếng chùa để bày tỏ lòng thành kính và tri ân, báo ân đến những bậc sinh thành. Bác Nguyễn Xuân Long cùng các con, cháu đã đến thắp nhang để cầu mong cho gia đình bình an cũng như báo ân đến những người đã quá cố. Tại đây, nhiều sinh viên cũng đến viếng chùa để cầu nguyện những điều tốt lành cho gia đình ở quê. Chị Nguyễn Thị Thúy bày tỏ: “Em từ quê vào học, cha đã mất, mẹ em đau yếu, em chỉ mong mẹ khỏe, sống lâu để nhìn thấy các con học hành thành đạt”.

Không khí đón lễ Vu Lan - mùa báo hiếu năm nay ở ngoại thành cũng nhộn nhịp không kém. Tại Khu du lịch Suối Tiên (quận 9) đã thu hút hàng chục ngàn khách thập phương và tăng ni, phật tử đến đây thắp nén nhang bày tỏ lòng thành kính, biết ơn công đức sinh thành dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Tại đây, diễn ra hàng loạt hoạt động mang tính tâm linh như: Lễ khất thực Cúng dường Bát hội và tịnh thiền dưới cội bồ đề; thuyết giảng khai Kinh Vu Lan, đại lễ cầu an, cầu siêu độ quốc thái dân an. Bên cạnh đó là các hoạt động vui chơi giải trí mừng lễ Vu Lan mà nổi bật là chương trình ca nhạc với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành”. Dịp này, Suối Tiên cũng dành hơn 300 tấn gạo từ thiện tặng bà con nghèo vùng sâu, vùng xa ở các tỉnh và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Hoài Nam – Hồ Việt

Ngày 3-9, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế cùng các nhân sĩ trí thức, ca sĩ, nghệ sĩ và Ban Liên lạc cựu nữ sinh Đồng Khánh (Huế) phối hợp tổ chức “Ngày hội Vu Lan” tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế. Đây là lần đầu tiên trong mùa Vu Lan tại Huế tổ chức “Ngày hội Vu Lan” để người dân thể hiện lòng thành kính nhân mùa báo hiếu.

V.Thắng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày