Khánh Hòa: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp rà soát công tác tổ chức Phật đản, kỷ niệm Bồ-tát Quảng Đức

Đóng góp ý kiến xây dựng chương trình các đại lễ sắp tới của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh
Đóng góp ý kiến xây dựng chương trình các đại lễ sắp tới của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-5, tại chùa Long Sơn - trụ sở GHPGVN tỉnh Khánh Hoà diễn ra cuộc họp toàn Ban Trị sự để rad soát, báo cáo và thống nhất các chương trình Phật sự sắp tới như Đại lễ Phật đản, lễ kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và an cư năm 2023.
Hòa thượng Thích Minh Thông chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Minh Thông chủ trì buổi họp

Dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các tiểu ban thuộc Ban Tổ chức đã trình phương án tổ chức sắp đến như: Hội thi về tiểu sử Bồ-tát Quảng Đức; thiết trí lễ đài Phật đản, triển lãm, hành hương về quê hương Bồ-tát Thích Quảng Đức, văn nghệ, tọa đàm, đăng ký an cư...

Theo Thượng toạ Thích Giác Không, Trưởng Tiểu ban hành hương đã thông tin về việc đăng ký biển số xe, đăng ký số lượng người đi cũng như lộ trình hành hương đến các Ban Trị sự huyện thị thành trực thuộc tỉnh.

Ban Thư ký thông báo về việc mời chư Tăng Ni và Phật tử toàn tỉnh về tham dự các tối 18, 19 và sáng 20-4-Quý Mão, dự kiến khoảng 3.000 người về tham dự.

Ban Trị sự họp rà soát các công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản, kỷ niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức

Ban Trị sự họp rà soát các công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản, kỷ niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự, giao Ban Thông tin - Truyền thông tổ chức vệ sinh môi trường biển nhân mùa Phật đản vào ngày mùng 8-4 Âm lịch để khuyến khích các giới cùng chung tay gìn giữ môi trường chung.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày