Lá thư Xuân: Cội nguồn thực sự của chúng ta là đâu?

Để thế hệ trẻ tìm về cội nguồn - Ảnh minh họa
Để thế hệ trẻ tìm về cội nguồn - Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GN - Cội nguồn thực sự của chúng ta là đâu?

Câu hỏi này đã được chúng tôi gợi ra trong cuộc trò chuyện với đôi vợ chồng Việt - Mỹ, chị Cao Thị Như Quỳnh và anh John C. Schafer - Giáo sư ngôn ngữ học và văn chương đối chiếu, Đại học Humboldt, Hoa Kỳ. Khi chúng tôi nhắc đến những xung đột giữa hai cá thể văn hóa trong gia đình, chị Quỳnh đã bật khóc như trẻ thơ trước sự ngơ ngác của người chồng.

Họ là những trí thức Phật tử, nên duyên vợ chồng đằm thắm được gần 40 năm, đã có với nhau 2 mặt con. Không một ai, kể cả chính đôi vợ chồng ấy, có thể hình dung được góc khuất chưa được nhìn thấy trong tâm hồn họ, bởi họ còn mải bận rộn với bao việc, từ xã hội cho đến gia đình.

Chị Quỳnh tiếp thu nền văn hóa phương Tây từ thuở còn rất trẻ. Trong khi đó, anh John không những là người tinh tế, mà còn nghe và nói sành tiếng Việt; thậm chí anh hát được cả nhạc Trịnh. 9 năm trước, anh từng xuất bản một cuốn sách thú vị với nhan đề: “Trịnh Công Sơn, Bob Dylan - Như trăng là nguyệt?”.

Những tưởng hai tâm hồn như thế sẽ có thể giao hòa một cách hoàn hảo, ấy thế mà, vẫn có những điều họ chưa thể nói được với nhau, không quá lớn nhưng cũng đủ để cố kết thành nỗi cô đơn vi tế. Nỗi cô đơn ấy bật thành tiếng nấc trong dòng suy tư về truyền thống, cội nguồn, tâm linh… những gì đã trở thành dấu ấn khó xóa nhòa trong tâm thức mỗi con người, mỗi gia đình, từ đời này qua đời khác.

Có một nguồn cội nào khác ngoài quê hương? Có một quê hương nào khác ngoài nơi chôn nhau cắt rốn? Đó không chỉ là những câu hỏi, mà còn là nỗi khắc khoải thẳm sâu trong mỗi người, khi biên giới địa lý đã dần mờ nhạt, chủ nghĩa xê dịch trở thành quen thuộc và cuộc sống biến động nhiều hơn.

Bìa báo xuân Giác Ngộ - Tân Sửu 2021

Bìa báo xuân Giác Ngộ - Tân Sửu 2021

Cội nguồn, do đó, chính là chủ đề của giai phẩm Giác Ngộ xuân Tân Sửu 2021 mà Ban Biên tập muốn gửi đến quý bạn đọc thân thiết.

Kính chúc chư tôn đức Tăng Ni, quý thiện hữu tri thức và bạn đọc một mùa xuân vô lượng an lạc, cát tường như ý!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày