Lễ húy kỵ lần thứ 17 Hòa thượng Thích Huyền Vi tại chùa Pháp Vân

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Huyền Vi tại tổ đường chùa Pháp Vân
Di ảnh cố Hòa thượng Thích Huyền Vi tại tổ đường chùa Pháp Vân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-2, lễ húy kỵ lần thứ 17 Hòa thượng Thích Huyền Vi đã được môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức tại chùa Pháp Vân (phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Tại buổi lễ, chư Tăng, Phật tử chùa Pháp Vân và môn đồ đệ tử đã thành kính niêm hương, thực hiện khóa lễ ngắn, thành kính đảnh lễ tưởng niệm Giác linh Hòa thượng.

Hòa thượng Thích Huyền Vi là đệ tử của Hòa thượng Thích Trí Thắng, trụ trì chùa Sắc tứ Thiên Hưng (Ninh Thuận), pháp danh Như Kế, tự Giải Đạo, thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 41.

Khóa lễ cung tiến Giác linh

Khóa lễ cung tiến Giác linh

Năm 1950, ngài được Hòa thượng Bổn sư cho vào Nam tu học tại Phật học đường Nam Việt (chùa Ấn Quang) dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Thiện Hòa và Hòa thượng Thích Thiện Hoa.

Năm 1956, ngài tốt nghiệp Cao đẳng Phật học và được giữ chức vụ Đốc giáo khiêm Giám viện. Hòa thượng là vị giảng sư nổi tiếng khắp các tỉnh miền Nam và là giảng sư đào tạo khóa Như Lai sứ giả thời bấy giờ. Năm 1961, ngài đã được chư tôn Hòa thượng cho phép sang Ấn Độ du học tại Đại học Nalanda.

Năm 1972, ngài trở về Việt Nam được mời giữ chức vụ Tổng vụ Hoằng pháp và làm thành viên Hội đồng Viện Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Hòa thượng đã thu thần viên tịch ngày 7-1-Ất Dậu (15-2 -2005) tại Paris, Cộng hòa Pháp, trụ thế 80 năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ cầu nguyện đặt đá khởi công xây dựng Viện Chuyên Tu 2 (P.Long Thành, TP.Đồng Nai)

Lễ đặt đá khởi công xây dựng Viện Chuyên Tu 2 (TP.Đồng Nai)

GNO - Sáng 2-8, Lễ cầu nguyện đặt đá khởi công xây dựng Viện Chuyên Tu 2 (P.Long Thành, TP.Đồng Nai) do Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Trưởng ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, trụ trì đã diễn ra trang nghiêm với sự tham dự của đông đảo chư Tăng Ni, Phật tử.
Phương pháp giải quyết vấn đề càng ngày càng trở nên quan trọng hơn khi thế giới càng đông người và càng nhiều vấn đề và thách thức đa dạng cần được quản lý sao cho thỏa đáng

Phương pháp giải quyết vấn đề và Tứ diệu đế

NSGN - “Bụt ở cong/ trong nhà, chẳng phải tìm xa…”. Trích từ hồi thứ năm, Cư trần lạc đạo phú, vua Trần Nhân Tông 1258-1308 (Bụt biểu tượng cho trí tuệ, phiên âm từ tiếng Phạn budh - có nghĩa là hiểu, biết, ý thức được, giác...).

Thông tin hàng ngày