Lời cảm tạ của gia đình Cư sĩ - Nhân sĩ Tâm Bửu Tống Hồ Cầm

Lời cảm tạ của gia đình Cư sĩ - Nhân sĩ Tâm Bửu Tống Hồ Cầm
0:00 / 0:00
0:00

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni,

Kính thưa quý vị lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các cơ quan, đoàn thể,

Kính thưa quý bà con cô bác, thân hữu xa gần,

Cha, ông chúng con / chúng tôi là cư sĩ, nhân sĩ Tống Hồ Cầm, pháp danh Tâm Bửu, từ trần vào lúc 8g20’ ngày 11-3-2022. Tang lễ diễn ra từ ngày 11 đến 14-3-2022 tại chùa Hải Quang (quận Tân Bình). Trong lúc gia đình vô cùng bối rối, chúng con / chúng tôi lại được sự trợ duyên của chư tôn đức Tăng Ni, sự quan tâm của quý vị lãnh đạo các cấp chính quyền, quý Phật tử thân hữu từ những giây phút đầu tiên đã đứng ra tổ chức tang lễ, chia sẻ động viên, giúp đỡ gia đình chúng con vượt qua nỗi mất mát này.

Chúng con xin được đảnh lễ niệm ân:

- Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN;

- Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN;

- Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Giác Ngộ, đồng Trưởng ban Tổ chức tang lễ;

- Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các Ban Viện Trung ương GHPGVN; Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học VN; Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, các tỉnh thành và quận, huyện; Ban Biên tập và tòa soạn Báo Giác Ngộ; chư tôn đức các tự viện TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước; Ban Tổ chức tang lễ; Thượng tọa trụ trì cùng chư Tăng chùa Hải Quang (Q.Tân Bình).

Chúng tôi cũng xin gởi lời cảm ơn chân thành đến:

- Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, UBTƯ MTTQVN, Ban Tôn giáo Chính phủ;

- Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM;

- Bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức tang lễ; bà Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM;

- Quý vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.HCM, quận Tân Bình và phường sở tại;

- Quý Huynh trưởng, đoàn sinh thuộc Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử T.Ư và TP.HCM; quý Huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT VN các tỉnh, thành; bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Thống Nhất; các công ty, đơn vị, gia đình, cá nhân thân hữu; bà con thân hữu, sui gia nội ngoại gần xa.

Chúng con thành tâm ngưỡng nguyện chư tôn đức được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Chúng tôi kính chúc quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp và quý liệt vị sức khỏe dồi dào, thực hiện thắng lợi mọi công tác.

Trong lúc tang gia bối rối không thể tránh khỏi những sai sót thất lễ, chúng con kính nguyện quý ngài từ bi hoan hỷ, mong quý liệt vị đồng lượng thứ.

Nam-mô A Di Đà Phật!

-------

Thay mặt gia đình Cư sĩ - Nhân sĩ Tâm Bửu Tống Hồ Cầm

Thứ nam: Tống Hồ Viên Nguyên, Tống Hồ Thiên Chơn, Tống Hồ Thanh Huân

Trưởng nữ: Tống Hồ Phẩm Hạnh

Thứ nữ: Tống Hồ Diệu Hiền, Tống Hồ Khánh Hảo, Tống Hồ Diệm Hoa, Tống Hồ Khánh Hồng, Tống Hồ Khánh Huy, Tống Hồ Khánh Hoàng

Con dâu: Nguyễn Thị Ái Liên, Trần Thị Nga, Nguyễn Thúy Nga

Cùng các cháu nội, ngoại đồng kính bái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN trong phiên khai mạc vào sáng nay tại thiền viện Quảng Đức, TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

16 Ban Trị sự tỉnh thành phía Nam dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Ban Thường trực Hội đồng Trị sự mở rộng

GNO - Đại biểu 16 Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố phía Nam đã lắng nghe, thảo luận các nội dung trong Hội nghị triển khai Nghị quyết Ban Thường trực Hội đồng Trị sự mở rộng năm 2025, diễn ra sáng nay, 30-10, tại Văn phòng Ban Thường trực phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM).
Các phần cơm được Phật tử đạo tràng chùa Phật Học Tỉnh hội Quảng Trị chuẩn bị tươm tất

Của tuy nhỏ mọn, nghĩa sâu muôn trùng...

GNO - Sáng 29-10, khi Huế vẫn đang oằn mình trong mưa lũ, nhiều nơi bị cô lập vì nước dâng cao, thì tại chùa Phật Học Tỉnh hội Quảng Trị, sau giờ công phu khuya, bếp lửa lại đỏ lên trong làn sương mờ sớm. Hơi ấm của tình người len qua khói bếp, tỏa ra khắp sân chùa...
Bến Nghinh Lương Đình - Ảnh: Trần Thiện

Lụt về

GNO - Mấy hôm ni, miền Trung mưa chi mà mưa mãi. Từng hạt mưa như rơi vào lòng người - lạnh, dài và nặng trĩu.

Thông tin hàng ngày