Malaysia: Thêm một lễ cầu nguyện cho nạn nhân MH370

GNO - Mưa to không làm giảm tinh thần của người dân Kajang - những người đã tập trung tại Bukit Angkat để cầu nguyện cho sự an toàn của nạn nhân trên chuyến bay MH370 mất tích.

Hàng trăm người thuộc các tín ngưỡng khác nhau đã tham gia cùng với lãnh đạo Công hội người Hoa Malaysia (MCA) cầu nguyện bình an cho 239 hành khách và phi hành đoàn.

Đức Tăng thống K. Sri Dhammaratana chủ trì buổi lễ.jpg


Đức Tăng thống K.Sri Dhammaratana chủ trì buổi lễ

Lễ cầu nguyện đã được tiến hành theo các truyền thống tôn giáo khác nhau bao gồm Phật giáo, Đạo giáo và Kitô giáo.

Những người tham dự buổi lễ phải giẫm trên mặt đất lầy lội gây ra bởi các trận mưa như trút nước.

Người dân Kajang đã tham gia nghi thức cùng chủ tịch MCA Datuk Seri Liow Tiong Lai, phó chủ tịch Datuk Dr Wee Ka Siong, phó chủ tịch Datin Paduka Chew Mei Fun và các nhà lãnh đạo khác trong ánh nến lung linh.

Một vài người cũng gấp hạc giấy và hoa sen bằng giấy màu đặt trên bàn.

Chuyến bay MH370 của MAS từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh đã biến mất một cách bí ẩn vào ngày 8-3.

Liow, trong bài phát biểu của mình, cho biết đã 12 ngày kể từ khi chiếc máy bay mất tích và tất cả mọi người đang lo lắng cho những người trên khoang.

Ông cảm ơn người Kajang đến tham dự buổi lễ cầu nguyện mặc dù cuộc bầu cử ở Kajang chỉ còn một vài ngày nữa.

Văn Công Hưng (Theo The Star)

-----------------------

* Xem thêm:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày