Một ngày dưới mái ấm Bồ Đề

Dưới mái ấm chùa Bồ Đề là những số phận đang cố gắng vượt qua màn đêm u ám để vươn tới ánh sáng của tương lai và hy vọng.

Chùa Bồ Đề là một ngôi chùa cổ kính nằm bên bờ sông Hồng, thuộc địa phận phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Từ nhiều năm nay chùa đã nổi tiếng như một địa chỉ đón nhận những trẻ em có hoàn cảnh cơ nhỡ.

Số em nhỏ đang được chùa cưu mang hiện lên trên 80 em. Các em vào chùa trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, có em bị bỏ ở cổng chùa khi còn sơ sinh, em không người thân thích, có em lại là trẻ lang thang ngoài đường phố…

Tại đây, các em sẽ được che chở dưới sự từ tâm của các sư thầy và được bảo đảm cuộc sống bằng sự đóng góp về cả vật chất và tinh thần của cộng đồng thiện nguyện. 

Từ hoàn cảnh không gia đình, các em sẽ tìm được cho mình một đại gia đình sum vầy và ấm áp, nơi sẽ hàn gắn các vết thương và chắp cánh cho các em bay vào ngày mai. 

Sau đây là những ghi nhận về mái ấm tình thương ở chùa Bồ Đề vào một ngày cuối tuần.

Được sống trong những phòng nhỏ sạch sẽ với giường xếp ấm cúng như thế này là điều may mắn với các em nhỏ có hoàn cảnh éo le. Phần lớn các em trong chùa ở lứa tuổi mầm non và mẫu giáo. Chăm sóc các em là công việc hằng ngày của 17 cô bảo mẫu, cũng là những người có hoàn cảnh khó khăn nương tựa nhà chùa. Việc chăm sóc những bé sơ sinh như bé Ngọc Anh đòi hỏi sự tận tâm và cả tình mẫu tử. Nhiều em mang trong người những căn bệnh thương tâm, đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt. Bé Huyền Anh (bên trái) bị mất một chân bẩm sinh và vừa mới trải qua phẫi thuật để tách những ngón tay bị dính liền. Bé Quang Anh (bên phải) bị hẹp hộp sọ và mang trong người virus HIV. Bé Phương Anh, 7 tuổi và các bạn gái cùng lứa sống trong một căn phòng nhỏ ở tầng 2. Là “đàn chị” nên các em tự lập hầu hết các việc trong đời sống, như: nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ… và cũng giúp đỡ các cô trông nom các em bé. Những em lớn như Phương Anh đều được nhà chùa cho đi học. Vào ngày cuối tuần, các em chỉ quanh quẩn trong sân chùa. Bù lại cho sự thiệt thòi này, vào mỗi ngày cuối tuần, các anh chị tình nguyện viên từ nhiều nơi đến thăm hỏi, tặng quà bánh và chơi đùa cùng các em. Các anh chị cũng hướng dẫn các em tham gia những hoạt động ngoại khóa như vẽ và ca múa, khơi dậy niềm vui và cảm hứng sáng tạo trong mỗi em. Những nghĩa cử thiết thực này là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho mái ấm Bồ Đề.

Được sống trong những phòng nhỏ sạch sẽ với giường xếp ấm cúng như thế này là điều may mắn với các em nhỏ có hoàn cảnh éo le.

Được sống trong những phòng nhỏ sạch sẽ với giường xếp ấm cúng như thế này là điều may mắn với các em nhỏ có hoàn cảnh éo le. Phần lớn các em trong chùa ở lứa tuổi mầm non và mẫu giáo. Chăm sóc các em là công việc hằng ngày của 17 cô bảo mẫu, cũng là những người có hoàn cảnh khó khăn nương tựa nhà chùa. Việc chăm sóc những bé sơ sinh như bé Ngọc Anh đòi hỏi sự tận tâm và cả tình mẫu tử. Nhiều em mang trong người những căn bệnh thương tâm, đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt. Bé Huyền Anh (bên trái) bị mất một chân bẩm sinh và vừa mới trải qua phẫi thuật để tách những ngón tay bị dính liền. Bé Quang Anh (bên phải) bị hẹp hộp sọ và mang trong người virus HIV. Bé Phương Anh, 7 tuổi và các bạn gái cùng lứa sống trong một căn phòng nhỏ ở tầng 2. Là “đàn chị” nên các em tự lập hầu hết các việc trong đời sống, như: nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ… và cũng giúp đỡ các cô trông nom các em bé. Những em lớn như Phương Anh đều được nhà chùa cho đi học. Vào ngày cuối tuần, các em chỉ quanh quẩn trong sân chùa. Bù lại cho sự thiệt thòi này, vào mỗi ngày cuối tuần, các anh chị tình nguyện viên từ nhiều nơi đến thăm hỏi, tặng quà bánh và chơi đùa cùng các em. Các anh chị cũng hướng dẫn các em tham gia những hoạt động ngoại khóa như vẽ và ca múa, khơi dậy niềm vui và cảm hứng sáng tạo trong mỗi em. Những nghĩa cử thiết thực này là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho mái ấm Bồ Đề.

Phần lớn các em trong chùa ở lứa tuổi mầm non và mẫu giáo. Chăm sóc các em là công việc hằng ngày của 17 cô bảo mẫu, cũng là những người có hoàn cảnh khó khăn nương tựa nhà chùa.

Được sống trong những phòng nhỏ sạch sẽ với giường xếp ấm cúng như thế này là điều may mắn với các em nhỏ có hoàn cảnh éo le. Phần lớn các em trong chùa ở lứa tuổi mầm non và mẫu giáo. Chăm sóc các em là công việc hằng ngày của 17 cô bảo mẫu, cũng là những người có hoàn cảnh khó khăn nương tựa nhà chùa. Việc chăm sóc những bé sơ sinh như bé Ngọc Anh đòi hỏi sự tận tâm và cả tình mẫu tử. Nhiều em mang trong người những căn bệnh thương tâm, đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt. Bé Huyền Anh (bên trái) bị mất một chân bẩm sinh và vừa mới trải qua phẫi thuật để tách những ngón tay bị dính liền. Bé Quang Anh (bên phải) bị hẹp hộp sọ và mang trong người virus HIV. Bé Phương Anh, 7 tuổi và các bạn gái cùng lứa sống trong một căn phòng nhỏ ở tầng 2. Là “đàn chị” nên các em tự lập hầu hết các việc trong đời sống, như: nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ… và cũng giúp đỡ các cô trông nom các em bé. Những em lớn như Phương Anh đều được nhà chùa cho đi học. Vào ngày cuối tuần, các em chỉ quanh quẩn trong sân chùa. Bù lại cho sự thiệt thòi này, vào mỗi ngày cuối tuần, các anh chị tình nguyện viên từ nhiều nơi đến thăm hỏi, tặng quà bánh và chơi đùa cùng các em. Các anh chị cũng hướng dẫn các em tham gia những hoạt động ngoại khóa như vẽ và ca múa, khơi dậy niềm vui và cảm hứng sáng tạo trong mỗi em. Những nghĩa cử thiết thực này là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho mái ấm Bồ Đề.
Việc chăm sóc những bé sơ sinh như bé Ngọc Anh đòi hỏi sự tận tâm và cả tình mẫu tử.
Được sống trong những phòng nhỏ sạch sẽ với giường xếp ấm cúng như thế này là điều may mắn với các em nhỏ có hoàn cảnh éo le. Phần lớn các em trong chùa ở lứa tuổi mầm non và mẫu giáo. Chăm sóc các em là công việc hằng ngày của 17 cô bảo mẫu, cũng là những người có hoàn cảnh khó khăn nương tựa nhà chùa. Việc chăm sóc những bé sơ sinh như bé Ngọc Anh đòi hỏi sự tận tâm và cả tình mẫu tử. Nhiều em mang trong người những căn bệnh thương tâm, đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt. Bé Huyền Anh (bên trái) bị mất một chân bẩm sinh và vừa mới trải qua phẫi thuật để tách những ngón tay bị dính liền. Bé Quang Anh (bên phải) bị hẹp hộp sọ và mang trong người virus HIV. Bé Phương Anh, 7 tuổi và các bạn gái cùng lứa sống trong một căn phòng nhỏ ở tầng 2. Là “đàn chị” nên các em tự lập hầu hết các việc trong đời sống, như: nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ… và cũng giúp đỡ các cô trông nom các em bé. Những em lớn như Phương Anh đều được nhà chùa cho đi học. Vào ngày cuối tuần, các em chỉ quanh quẩn trong sân chùa. Bù lại cho sự thiệt thòi này, vào mỗi ngày cuối tuần, các anh chị tình nguyện viên từ nhiều nơi đến thăm hỏi, tặng quà bánh và chơi đùa cùng các em. Các anh chị cũng hướng dẫn các em tham gia những hoạt động ngoại khóa như vẽ và ca múa, khơi dậy niềm vui và cảm hứng sáng tạo trong mỗi em. Những nghĩa cử thiết thực này là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho mái ấm Bồ Đề.

Nhiều em mang trong người những căn bệnh thương tâm, đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt. Bé Huyền Anh (bên trái) bị mất một chân bẩm sinh và vừa mới trải qua phẫi thuật để tách những ngón tay bị dính liền. Bé Quang Anh (bên phải) bị hẹp hộp sọ và mang trong người virus HIV.

Được sống trong những phòng nhỏ sạch sẽ với giường xếp ấm cúng như thế này là điều may mắn với các em nhỏ có hoàn cảnh éo le. Phần lớn các em trong chùa ở lứa tuổi mầm non và mẫu giáo. Chăm sóc các em là công việc hằng ngày của 17 cô bảo mẫu, cũng là những người có hoàn cảnh khó khăn nương tựa nhà chùa. Việc chăm sóc những bé sơ sinh như bé Ngọc Anh đòi hỏi sự tận tâm và cả tình mẫu tử. Nhiều em mang trong người những căn bệnh thương tâm, đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt. Bé Huyền Anh (bên trái) bị mất một chân bẩm sinh và vừa mới trải qua phẫi thuật để tách những ngón tay bị dính liền. Bé Quang Anh (bên phải) bị hẹp hộp sọ và mang trong người virus HIV. Bé Phương Anh, 7 tuổi và các bạn gái cùng lứa sống trong một căn phòng nhỏ ở tầng 2. Là “đàn chị” nên các em tự lập hầu hết các việc trong đời sống, như: nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ… và cũng giúp đỡ các cô trông nom các em bé. Những em lớn như Phương Anh đều được nhà chùa cho đi học. Vào ngày cuối tuần, các em chỉ quanh quẩn trong sân chùa. Bù lại cho sự thiệt thòi này, vào mỗi ngày cuối tuần, các anh chị tình nguyện viên từ nhiều nơi đến thăm hỏi, tặng quà bánh và chơi đùa cùng các em. Các anh chị cũng hướng dẫn các em tham gia những hoạt động ngoại khóa như vẽ và ca múa, khơi dậy niềm vui và cảm hứng sáng tạo trong mỗi em. Những nghĩa cử thiết thực này là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho mái ấm Bồ Đề.

Bé Phương Anh, 7 tuổi và các bạn gái cùng lứa sống trong một căn phòng nhỏ ở tầng 2.  Là “đàn chị” nên các em tự lập hầu hết các việc trong đời sống, như: nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ… và cũng giúp đỡ các cô trông nom các em bé.

Được sống trong những phòng nhỏ sạch sẽ với giường xếp ấm cúng như thế này là điều may mắn với các em nhỏ có hoàn cảnh éo le. Phần lớn các em trong chùa ở lứa tuổi mầm non và mẫu giáo. Chăm sóc các em là công việc hằng ngày của 17 cô bảo mẫu, cũng là những người có hoàn cảnh khó khăn nương tựa nhà chùa. Việc chăm sóc những bé sơ sinh như bé Ngọc Anh đòi hỏi sự tận tâm và cả tình mẫu tử. Nhiều em mang trong người những căn bệnh thương tâm, đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt. Bé Huyền Anh (bên trái) bị mất một chân bẩm sinh và vừa mới trải qua phẫi thuật để tách những ngón tay bị dính liền. Bé Quang Anh (bên phải) bị hẹp hộp sọ và mang trong người virus HIV. Bé Phương Anh, 7 tuổi và các bạn gái cùng lứa sống trong một căn phòng nhỏ ở tầng 2. Là “đàn chị” nên các em tự lập hầu hết các việc trong đời sống, như: nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ… và cũng giúp đỡ các cô trông nom các em bé. Những em lớn như Phương Anh đều được nhà chùa cho đi học. Vào ngày cuối tuần, các em chỉ quanh quẩn trong sân chùa. Bù lại cho sự thiệt thòi này, vào mỗi ngày cuối tuần, các anh chị tình nguyện viên từ nhiều nơi đến thăm hỏi, tặng quà bánh và chơi đùa cùng các em. Các anh chị cũng hướng dẫn các em tham gia những hoạt động ngoại khóa như vẽ và ca múa, khơi dậy niềm vui và cảm hứng sáng tạo trong mỗi em. Những nghĩa cử thiết thực này là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho mái ấm Bồ Đề.

Những em lớn như Phương Anh đều được nhà chùa cho đi học. Vào ngày cuối tuần, các em chỉ quanh quẩn trong sân chùa.

Được sống trong những phòng nhỏ sạch sẽ với giường xếp ấm cúng như thế này là điều may mắn với các em nhỏ có hoàn cảnh éo le. Phần lớn các em trong chùa ở lứa tuổi mầm non và mẫu giáo. Chăm sóc các em là công việc hằng ngày của 17 cô bảo mẫu, cũng là những người có hoàn cảnh khó khăn nương tựa nhà chùa. Việc chăm sóc những bé sơ sinh như bé Ngọc Anh đòi hỏi sự tận tâm và cả tình mẫu tử. Nhiều em mang trong người những căn bệnh thương tâm, đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt. Bé Huyền Anh (bên trái) bị mất một chân bẩm sinh và vừa mới trải qua phẫi thuật để tách những ngón tay bị dính liền. Bé Quang Anh (bên phải) bị hẹp hộp sọ và mang trong người virus HIV. Bé Phương Anh, 7 tuổi và các bạn gái cùng lứa sống trong một căn phòng nhỏ ở tầng 2. Là “đàn chị” nên các em tự lập hầu hết các việc trong đời sống, như: nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ… và cũng giúp đỡ các cô trông nom các em bé. Những em lớn như Phương Anh đều được nhà chùa cho đi học. Vào ngày cuối tuần, các em chỉ quanh quẩn trong sân chùa. Bù lại cho sự thiệt thòi này, vào mỗi ngày cuối tuần, các anh chị tình nguyện viên từ nhiều nơi đến thăm hỏi, tặng quà bánh và chơi đùa cùng các em. Các anh chị cũng hướng dẫn các em tham gia những hoạt động ngoại khóa như vẽ và ca múa, khơi dậy niềm vui và cảm hứng sáng tạo trong mỗi em. Những nghĩa cử thiết thực này là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho mái ấm Bồ Đề.

Bù lại cho sự thiệt thòi này, vào mỗi ngày cuối tuần, các anh chị tình nguyện viên từ nhiều nơi đến thăm hỏi, tặng quà bánh và chơi đùa cùng các em.

Được sống trong những phòng nhỏ sạch sẽ với giường xếp ấm cúng như thế này là điều may mắn với các em nhỏ có hoàn cảnh éo le. Phần lớn các em trong chùa ở lứa tuổi mầm non và mẫu giáo. Chăm sóc các em là công việc hằng ngày của 17 cô bảo mẫu, cũng là những người có hoàn cảnh khó khăn nương tựa nhà chùa. Việc chăm sóc những bé sơ sinh như bé Ngọc Anh đòi hỏi sự tận tâm và cả tình mẫu tử. Nhiều em mang trong người những căn bệnh thương tâm, đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt. Bé Huyền Anh (bên trái) bị mất một chân bẩm sinh và vừa mới trải qua phẫi thuật để tách những ngón tay bị dính liền. Bé Quang Anh (bên phải) bị hẹp hộp sọ và mang trong người virus HIV. Bé Phương Anh, 7 tuổi và các bạn gái cùng lứa sống trong một căn phòng nhỏ ở tầng 2. Là “đàn chị” nên các em tự lập hầu hết các việc trong đời sống, như: nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ… và cũng giúp đỡ các cô trông nom các em bé. Những em lớn như Phương Anh đều được nhà chùa cho đi học. Vào ngày cuối tuần, các em chỉ quanh quẩn trong sân chùa. Bù lại cho sự thiệt thòi này, vào mỗi ngày cuối tuần, các anh chị tình nguyện viên từ nhiều nơi đến thăm hỏi, tặng quà bánh và chơi đùa cùng các em. Các anh chị cũng hướng dẫn các em tham gia những hoạt động ngoại khóa như vẽ và ca múa, khơi dậy niềm vui và cảm hứng sáng tạo trong mỗi em. Những nghĩa cử thiết thực này là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho mái ấm Bồ Đề.

Các anh chị cũng hướng dẫn các em tham gia những hoạt động ngoại khóa như vẽ và ca múa, khơi dậy niềm vui và cảm hứng sáng tạo trong mỗi em.

Được sống trong những phòng nhỏ sạch sẽ với giường xếp ấm cúng như thế này là điều may mắn với các em nhỏ có hoàn cảnh éo le. Phần lớn các em trong chùa ở lứa tuổi mầm non và mẫu giáo. Chăm sóc các em là công việc hằng ngày của 17 cô bảo mẫu, cũng là những người có hoàn cảnh khó khăn nương tựa nhà chùa. Việc chăm sóc những bé sơ sinh như bé Ngọc Anh đòi hỏi sự tận tâm và cả tình mẫu tử. Nhiều em mang trong người những căn bệnh thương tâm, đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt. Bé Huyền Anh (bên trái) bị mất một chân bẩm sinh và vừa mới trải qua phẫi thuật để tách những ngón tay bị dính liền. Bé Quang Anh (bên phải) bị hẹp hộp sọ và mang trong người virus HIV. Bé Phương Anh, 7 tuổi và các bạn gái cùng lứa sống trong một căn phòng nhỏ ở tầng 2. Là “đàn chị” nên các em tự lập hầu hết các việc trong đời sống, như: nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ… và cũng giúp đỡ các cô trông nom các em bé. Những em lớn như Phương Anh đều được nhà chùa cho đi học. Vào ngày cuối tuần, các em chỉ quanh quẩn trong sân chùa. Bù lại cho sự thiệt thòi này, vào mỗi ngày cuối tuần, các anh chị tình nguyện viên từ nhiều nơi đến thăm hỏi, tặng quà bánh và chơi đùa cùng các em. Các anh chị cũng hướng dẫn các em tham gia những hoạt động ngoại khóa như vẽ và ca múa, khơi dậy niềm vui và cảm hứng sáng tạo trong mỗi em. Những nghĩa cử thiết thực này là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho mái ấm Bồ Đề.

Những nghĩa cử thiết thực này là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho mái ấm Bồ Đề.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Câu lạc bộ Cỏ bốn lá tổ chức chương trình Xuân từ bi tại Quảng Ngãi - Ảnh: NVCC

Thắp sáng từ bi giữa đời

GNO - “Con đường tu tập là con đường chân chính để tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và phụng sự cộng đồng”, đó là những chia sẻ của Đại đức Thích An Nhất, sinh năm 1995, xuất gia tại tổ đình Tôn Thạnh (xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh).
Chư Ni cùng nhau tu tập tại tu viện Sravasti Abbey, Hoa Kỳ

Tăng đoàn như một tấm gương phản chiếu chính mình

GNO - Con đường tu hành không phải là sự thoái lui hay trốn tránh cuộc đời, mà là tấm gương phản chiếu rõ ràng từng góc khuất sâu kín trong chính ta. Ở đó, ta không còn con đường nào khác ngoài việc mở rộng trái tim và trí tuệ, để học cách hiện diện trọn vẹn vì người khác.

Thông tin hàng ngày