Một vi sư Thái Lan đi kinh hành hàng triệu dặm bằng chân không

  ( Perak, Malaysia) : Một vị sư Thái Lan đi kinh hành bằng chân không 20 km mỗi ngày để nhắc nhở những ai theo đuổi đời sống vật chất bảo vệ và quan tâm đến thiên nhiên (mother nature). Sư Jinshen bắt đầu hành trình của ông từ Hat Yat và đã đến Simpang ngày chủ nhật 31-1. Sau khi lưu trú tại Simpang một đêm, thiền sư đã khởi hành trở lại vào ngày hôm sau. Sư đang hướng đến Singapore , Indonesia Australia .

Sư  Jinshen nhấn mạnh rằng mục đích chính của ông là thực hành giới luật Phật giáo, đồng thời dẫn dắt mọi người hướng đến con đường đức hạnh. Việc thực hành này cũng nghĩa là để xiển dương tinh thần Phật giáo.

Su1.jpg

Sư Jinshen đi kinh hành hàng triệu dặm bằng chân không.

 

Trong lúc đang lưu trú ở Simpang, sư Jinshen đã thúc giục mọi người quan tâm và trọng thị mẹ thiên nhiên. Ngoài ra,  sư còn xúc tiến một lối sống thân thiện môi trường, ăn uống đơn giản, và tiêu thụ ít nhưng đi kinh hành nhiều.

Su 2.jpg

Gót chân của sư Jinshen bị giộp và đau đớn,

nhưng ông cảm thấy hạnh phúc, an lạc.

 

Sư  Jinshen thổ lộ rằng hơn 30 năm qua, ông đã tham quan nhiều nước, trong đó có Thái Lan, Lào, Việt Nam và Ấn Độ. Ông đi kinh hành bằng chân không hơn 10.000 km mỗi năm.

 

Sư Jinshen tâm sự:“Ngày nay, không còn nhiều tu sỹ sống cuộc sống khổ hạnh. Đó là lý do tại sao mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, vì họ nghĩ những tu sỹ khổ hạnh chỉ có thể được tìm thấy trong kinh sách mà thôi.”

 

Sư  Jinshen cho biết, mỗi ngày ông đi kinh hành từ 5 đến 6 tiếng được hơn 10 km. Ông không có tiền, nhưng có nhiều người phát tâm cúng dường tứ sự cho ông. Mặc dù gót chân của thiền sư Jinshen bị giộp và đau đớn, nhưng ông cảm thấy hạnh phúc, an lạc.

 

Sư Jinshen nói:“Một số người làm việc vất vả để kiếm tiền mỗi ngày ngõ hầu theo đuổi đời sống vật chất. Họ hủy hoại tài nguyên thiên nhiên. Nhưng họ không có hạnh phúc thật sự.”

 

Sư  Jinshen cho rằng vấn đề này cũng có thể được áp dụng trong các mối quan hệ của con người. Ông nói: “Chừng nào chúng ta đối xử với mọi người một cách thân thiện và loại bỏ hận thù, chừng đó nội tâm chúng ta mới an bình trở lại.” Sư  Jinshen cũng khuyên mọi người nên ăn chay vì mục đích sức khỏe và để giảm bớt nghiệp sát sinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày