Rằm tháng 7 hay còn gọi là Lễ Vu lan. Trong tâm thức của người Việt, đây được coi như lễ báo hiếu để mỗi con người tưởng nhớ đến bậc sinh thành dưỡng dục. Bắt đầu khoảng ngày mồng 10 âm lịch, các gia đình đã tiến hành việc cúng lễ và “chuyển” rất nhiều “tài sản” xuống cõi âm. Vì thế trên các con phố Hà Nội, những mâm lễ cúng được con cháu dâng lên để tỏ lòng thành kính, biết ơn về người thân của mình xuất hiện với đủ các hình lớn nhỏ khác nhau.
Những năm gần đây, phong tục xưa của người Việt về truyền thống tốt đẹp đã thiên về lễ lạt nhiều hơn. Những mong muốn tâm linh hướng về người đã khuất xưa kia chỉ đơn giản là lòng thành thì nay nó được cường điệu lên với những xe hơi nhà lầu, tiền Mỹ… rồi tất cả những thứ đó mang đốt đi với niềm tin “trần sao âm vậy”.
Phố Hàng Mã của Hà Nội được coi như trung tâm mua sắm cho cõi âm vào dịp Vu Lan
Những "ngôi nhà" là mặt hàng bán chạy năm nay
"Xe hơi nhà lầu"
Xe máy chở ô tô ở phố Hàng Mã
Một gia đình đang làm lễ trên phố Hàng Lược
Ngoài phần lễ trên ban thờ gia tiên thì luôn có một mâm lễ cúng ngoài trời trong lễ Vu Lan
Một gia đình đang "chuyển" tiền xuống cõi âm
Sắp lễ cũng ngoài trời
Một địa điểm luôn đông người đến làm lễ ở phố Nguyễn Thái Học
Một gia đình đang làm lễ ở phố Thuốc Bắc
Một gia đình làm lễ bên hồ Tây
Các cụ làm lễ đơn giản và chuẩn bị phóng sinh