Myanmar: Nhà sư 80 tuổi trở thành điểm tựa tinh thần trong biến động

Nhà sư Phật giáo Myaing Sayadaw đã trở thành hiện thân của hy vọng, bình an cho hàng nghìn người dân Myanmar
Nhà sư Phật giáo Myaing Sayadaw đã trở thành hiện thân của hy vọng, bình an cho hàng nghìn người dân Myanmar
0:00 / 0:00
0:00
GN - Mỗi ngày, như thường lệ, sau khi xả thiền, Trưởng lão Maha Bodhi Myaing Sayadaw, một nhà sư Phật giáo ở độ tuổi 80 tại tu viện Nyeyadham, lặng lẽ ôm bát đi khất thực trên con đường mòn ở vùng đồng bằng phía Bắc Myanmar.

Hình ảnh vị Trưởng lão giờ đây đã trở thành biểu tượng của niềm tin, bình an và hy vọng cho hàng nghìn người ở đất nước bị rung chuyển bởi đảo chính này. Mỗi buổi sáng, đám đông những người hành hương xếp thành hàng dài hai bên con đường khất thực chỉ với mong muốn nhìn thấy những bước chân an nhiên và chậm rãi của vị sư già.

Myanmar đã phải trải qua tám tháng đối mặt với biến động và khủng hoảng kể từ khi cuộc đảo chính bắt đầu vào tháng 2 năm nay. Trong bối cảnh đó, đối với những Phật tử tại quốc gia này, sự hiện diện của Sayadaw là liều thuốc giải độc cho “ba thảm họa”: quân đội lật đổ chính phủ, sự tàn phá của đại dịch và một nền kinh tế bị hủy hoại trong gần chín tháng bất ổn.

Khaing Thiri Tun, một người nội trợ 40 tuổi đã lái xe suốt năm tiếng đồng hồ từ Mandalay đến tu viện nhỏ ở vùng Sagaing, cho biết: “Tôi đến đây để kính lễ Sayadaw vì ngài ấy muốn người dân được bình an và ổn định”.

Những ngày sau khi mùa an cư của ngài kết thúc, lượng khách hành hương đến đây càng ngày càng đông và các thông tin về vị sư già nhanh chóng lan truyền khắp các bài đăng trên mạng xã hội. Một số người cho rằng sự hiện diện của ngài khiến những người dân xung quanh bình tĩnh và yên tâm ngay cả khi các cuộc chiến chống đảo chính đang leo thang ở các vùng lân cận.

Giám đốc Công ty Moe Zaw đã lái xe khoảng 700km từ Trung tâm thương mại Rangoon đến tu viện Nyeyadham để nhận được năng lượng từ Maha Bodhi Myaing. Ông cho biết: “Tôi tin rằng không có bất kỳ nguy hiểm nào ở đây vì năng lượng bình an và lòng nhân từ của Trưởng lão”.

Ở Myanmar, các nhà sư được xem như một biểu tượng của đạo đức tối thượng. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức cộng đồng và có sức ảnh hưởng rất lớn đối với quần chúng nhân dân.

Khin Maung Win, một trong những người thân cận với Trưởng lão Maha Bodhi Myaing cho biết: “Sayadaw không hề nói gì về tình hình chính trị. Ngài chỉ đang thực hiện những công việc thuộc tôn giáo của mình”. Trong khi bên ngoài, những cuộc thảm sát, đấu tranh, biến động xảy ra mỗi ngày thì bên trong tu viện Nyeyadham, khuôn viên hoàn toàn vắng lặng và bình yên, những người hành hương nghỉ ngơi, dùng bữa và không còn bị sự lo lắng vây quanh.

“Đó là một cơ hội hiếm có cho chúng tôi. Trưởng lão chắc phải có những lý do riêng của mình khi mở cửa tiếp đón những người hành hương. Ngài đã xuất hiện trước mặt mọi người để họ cảm thấy bình yên và thoát khỏi nguy hiểm”, Moe Moe Lwin, một du khách khác đến từ Mandalay, nhận xét.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Báo Giác Ngộ luôn là người bạn đồng hành tinh thông, mang đến những giá trị chuẩn mực cho người đọc"

"Báo Giác Ngộ luôn là người bạn đồng hành tinh thông, mang đến những giá trị chuẩn mực cho người đọc"

GNO - Từ những năm tháng còn rất trẻ, tôi đã có duyên được làm bạn với Báo Giác Ngộ. Qua từng trang báo, từng câu chuyện, tôi dần nhận ra rằng mối duyên ấy không chỉ đơn thuần là thói quen đọc báo, mà đó là niềm hạnh phúc đã theo tôi suốt chặng đường trưởng thành, lắng đọng trong tâm thức.
Thiết kế: Hạnh Đăng/BGN

Chuyên mục “Đi cùng Giác Ngộ” nhận được nhiều sự quan tâm của chư Tăng Ni, bạn đọc

GNO - Hướng đến kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ xuất bản số đầu tiên, theo sự phân công của Ban Biên tập, Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức chuyên mục “Đi cùng Giác Ngộ”. Ngay sau khi thông báo, chuyên mục đã nhận được sự quan tâm của chư Tăng Ni, quý bạn đọc qua các phản hồi hàng ngày.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn hữu nhiễu bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (1928-2025)

Tưởng niệm chung thất Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

GNO - Sáng nay, 3-12 (14-10-Ất Tỵ), tại chùa Thanh Sơn (P.Long Bình, TP.HCM), chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trường Trung cấp Phật học TP.HCM trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm Tuần lâm chung thất Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh.

Thông tin hàng ngày