Học viện Phật giáo Aginsky ở Siberia

Tu viện Aginsky
Tu viện Aginsky
0:00 / 0:00
0:00
GN - Học viện Phật giáo Aginsky tọa lạc tại làng Amithasha, quận Agin-Buryat thuộc lãnh thổ Transbaikal (Zabaykalye), phía Đông nam Siberia.

Học viện này thuộc khu phức hợp chùa Aginsky Datsan Dechen Lhundubling, một trong những trung tâm giáo dục Phật giáo hàng đầu ở Nga.

Kiến lập vào đầu thế kỷ XIX, Aginsky Datsan là một trong những tu viện lâu đời nhất tại Siberia. Lạt-ma Rinchen là người đã khai sơn ngôi tu viện vào năm 1811. Vào thời điểm đó, Phật giáo đã được truyền bá khắp lãnh thổ Buryatia, nước Cộng hòa Siberia giáp với Zabaykalye, chủ yếu dưới hình thức truyền thống Gelug Tây Tạng. Trước đó, vào khoảng đầu thế kỷ thứ XVII, Phật giáo bắt đầu lan rộng về phía Bắc, từ Mông Cổ đến Buryatia và mãi cho đến năm 1741, mới được chính thức chấp nhận ở Nga với sự kiện Nữ hoàng Elisabeth Petrovna, người đứng đầu đất nước lúc bấy giờ, công nhận truyền thống Phật giáo tại Buryatia.

Vào năm 1861, Aginsky Datsan mở các khoa Triết học, Tantra, Y học và Chiêm tinh học. Đặc biệt, nhà in của tu viện nổi tiếng với việc lưu giữ 47.525 bản khắc gỗ của các bản kinh văn Tây Tạng và Mông Cổ, cũng như các tấm gỗ có hình vẽ minh họa. Ngoài ra, tu viện cũng đã xuất bản nhiều sách và tài liệu về triết học Phật giáo, y học, thiên văn học, chiêm tinh học, ngôn ngữ Tây Tạng, sách giáo khoa phổ thông, từ điển, v.v...

Trong chiến dịch chống tôn giáo vào những năm 1930, một phần của tu viện Aginsky đã bị phá hủy và các dãy nhà còn lại được sử dụng để làm viện điều dưỡng bệnh lao; đây cũng là lý do duy nhất khiến tu viện không bị phá hủy hoàn toàn. Năm 1946, tu viện Aginsky cùng với tu viện Ivolginsky ở Buryatia đã được mở cửa trở lại.

Vào những năm 1990, công cuộc chấn hưng Phật giáo ở Nga mới thực sự bắt đầu. Năm 1991, Đức Dalai Lama đã đến thăm khu tự trị Aginsk-Buryat (nay là quận Agin-Buryat của Zabaykalye). Hai năm sau, Học viện Phật giáo Aginsky được thành lập dưới sự đề xuất của Lạt-ma Babu (Vladimir Chimitdorjiev, 1956-2011), người sau này trở thành vị hiệu trưởng đầu tiên của học viện.

Một trong số những tòa nhà của Học viện Phật giáo Aginsky

Một trong số những tòa nhà của Học viện Phật giáo Aginsky

Năm 1998, Học viện Phật giáo Aginsky được công nhận chính thức với sự cấp phép từ Bộ Giáo dục Đại cương và Chuyên môn của Liên bang Nga về việc tiến hành các hoạt động giáo dục tôn giáo cao hơn nữa theo hướng khoa học Phật giáo.

Học viện Phật giáo Aginsky hướng đến mục tiêu giáo dục học cả về tâm linh lẫn thế tục trên phương diện học thuật, đồng thời so sánh sự giống và khác nhau của y học phương Đông và phương Tây. Hiện nay, cơ sở này tiến hành các hoạt động giáo dục trên cơ sở Giấy phép số 000589, do Cục Giám sát Giáo dục và Khoa học cấp, đây là một cơ quan giám sát giáo dục và khoa học quốc gia của Liên bang Nga.

Chư Tăng theo truyền thống Gelug chiếm đa số tại Học viện Aginsky Datsan
Chư Tăng theo truyền thống Gelug chiếm đa số tại Học viện Aginsky Datsan

Học viện hiện nay bao gồm các khoa Triết học, Chiêm tinh học, Thiên văn học, Nghệ thuật Phật giáo và Y học Tây Tạng. Chương trình đào tạo kéo dài bốn năm, sau đó sinh viên nhận bằng tốt nghiệp cử nhân thuộc các chuyên ngành của mình. Chư Tăng và Lạt-ma của Học viện Phật giáo Aginsky nổi tiếng với trình độ kiến thức có thể sánh ngang với các giảng viên Phật giáo hàng đầu của Tây Tạng và Mông Cổ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1241 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đời người ngắn ngủi đừng phí thời gian

GNO - Như người bị trúng tên độc là một trong những ảnh dụ gây ấn tượng mạnh mẽ về những việc cần làm ngay. Dĩ nhiên mỗi người có một mục tiêu riêng theo quan niệm sống của mình. Đối với người tu Phật thì vượt thoát khổ đau là quan trọng và cần kíp nhất.

Thông tin hàng ngày