Nếm vị thiền trong chén trà thơm

Các bạn trẻ tham dự chương trình thưởng thức các loại trà do Ban Tổ chức pha chế
Các bạn trẻ tham dự chương trình thưởng thức các loại trà do Ban Tổ chức pha chế
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Với người Phật tử, trà không chỉ để dâng cúng lên Đức Phật, hay dùng để thể hiện lễ nghĩa hiếu khách trọng tình, mà còn để thực hành chánh niệm, an trú trong thực tại để thanh tĩnh tâm hồn, mang đến hạnh phúc thật sự khi thưởng thức chén trà thơm.
Diễn giả Nguyễn Lê Uyên Viễn giới thiệu mối quan hệ giữa trà và thiền đến người tham dự

Diễn giả Nguyễn Lê Uyên Viễn giới thiệu mối quan hệ giữa trà và thiền đến người tham dự

Đó là một trong những nội dung được diễn giả Nguyễn Lê Uyên Viễn, pháp danh Phổ Tâm trình bày trong buổi nói chuyện với chủ đề “Trà và mối tương quan trà với văn hóa, lịch sử phương Đông” diễn ra tại Work Flow (Q.3, TP.HCM) với các hướng dẫn viên du lịch và người yêu thích trà.

Theo đó, trong dòng chảy lịch sử Á Đông, văn hóa uống trà đã được hình thành từ rất lâu đời, khởi thủy từ thời nhà Đường, cho đến nhà Tống với các thiền sư Bách Trượng Hoài Hải, Triệu Châu… Các vị thiền sư này đã dùng trà để vận dụng thiền, mượn trà để trao gửi thông điệp, triết lý của Phật giáo đến với đông đảo mọi người.

Trong nghi lễ Phật giáo, trà cũng là một trong sáu lễ phẩm căn bản của lục cúng (hương, hoa, đăng, trà, quả, thực) mà người con Phật dâng lên cúng dường chư Phật, chư vị Bồ-tát, cùng lịch đại Tổ sư, rồi mới đến để tiếp đãi khách khi có dịp hay các buổi trà đàm, trao đổi lý thiền giữa các vị tu sĩ với nhau. Điều này cũng được ghi chép trong “Sắc tu Bách Trượng thanh quy” do thiền sư Bách Trượng Hoài Hải thời nhà Đường biên soạn.

Anh Nguyễn Trung Kiên giới thiệu cách phân biệt các loại trà đến các bạn hướng dẫn viên du lịch Vietravel

Anh Nguyễn Trung Kiên giới thiệu cách phân biệt các loại trà đến các bạn hướng dẫn viên du lịch Vietravel

Văn hóa thưởng trà cũng là nguồn cảm hứng để các giai thoại, công án thiền ra đời và lưu truyền đến các thế hệ sau. Trong số đó có thể nói đến công án “Uống trà đi” của thiền sư Triệu Châu đời Đường (778-897), hay ở Việt Nam có Thiền sư Viên Chiếu (999-1090), thời nhà Lý với câu nói “Tiễn anh đi ngàn dặm, cười trao một ấm trà”. Mà ý thiền trong mỗi công án đó đều nhắc nhở người uống trà an trú thực tại hiện tiền, chánh niệm trong từng hành động khi uống trà.

Vì vậy, uống trà không chỉ đơn giản là dùng 5 giác quan để nhận biết sắc, thinh, hương, vị, hình của trà, phân biệt trà ngon, dở. Để trở thành một người pha trà giỏi phải biết đặt cái tâm vào trong mỗi quá trình, từ đó gột rửa cái tâm bụi bặm của mình thì mới nếm được vị thiền trong chén trà thơm, đó là cách thưởng trà một cách đúng nghĩa nhất.

Người tham dự còn được lắng nghe diễn giả Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Công ty cổ phần trà Tân An trình bày về lịch sử, đặc trưng của các loại trà, vùng trà ở Việt Nam hiện nay; tình hình thị trường trà Việt Nam trên trường thế giới. Ông cũng lý giải thêm về cách nhận biết các phẩm trà hiện nay trên thị trường, giúp mọi người tránh lựa chọn các loại trà giả, kém chất lượng.

Được biết, buổi nói chuyện với chủ đề “Trà và mối tương quan trà với văn hóa, lịch sử phương Đông” với mục đích hỗ trợ các hướng dẫn viên du lịch hiểu thêm kiến thức về trà và văn hóa uống trà của người Việt. Từ đó, giúp họ thực hành đúng truyền thống văn hóa, nghi thức khi đến chùa, tránh phổ biến các kiến thức không chuẩn mực, gây hiểu nhầm cho khách du lịch trong quá trình làm việc.

Quang cảnh buổi nói chuyện về trà tại Work Flow

Quang cảnh buổi nói chuyện về trà tại Work Flow

Chị Thái Hoàng My (29 tuổi) ở Q.Tân Bình tham gia buổi trò chuyện với mong muốn tìm hiểu sâu hơn các kiến thức về cách chọn trà sao cho đúng, quy trình pha trà để có một ly trà ngon, văn hóa thưởng trà đặc trưng của dân tộc Việt Nam, qua đó giới thiệu các kiến thức đó đến các vị khách du lịch của mình.

“Những lúc căng thẳng vì công việc, nhờ những chiêm nghiệm về trà, về thiền giúp mình luôn tỉnh thức, bản thân cũng nhờ vậy mà bình tĩnh, nhẹ nhàng hơn trong ứng xử với khách”, chị My chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tự viện tổ chức trao tặng quà Vu lan, góp phần sẻ chia và nâng đỡ tinh thần bà con có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Hạnh Đăng/BGN

Các tự viện trao quà nghĩa tình mùa Vu lan Phật lịch 2569

GNO - Trong niềm hoan hỷ mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2569, nhiều tự viện tại TP.HCM và các tỉnh thành đã tổ chức các hoạt động từ thiện, trao quà nghĩa tình đến bà con khó khăn, góp phần lan tỏa hạnh nguyện từ bi của đạo Phật.
Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.

Thông tin hàng ngày