Cùng nghĩ về Vesak

Thiết kế: Nguyên Hiếu/BGN
Thiết kế: Nguyên Hiếu/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Cuộc thi “Cùng nghĩ về Vesak” do Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức nhằm chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc yêu mến đạo Phật.

Cuộc thi đã khép lại, những phần thưởng giá trị được trao tận tay người đạt giải. Tuy nhiên, hơn 50 bài dự thi, mỗi tác phẩm đều là một câu chuyện, một kỷ niệm, nỗi niềm riêng,… tất cả đều kết thành tràng hoa thơm với lòng thành kính dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn.

Tác giả Trầm Thanh Tuấn đạt giải ba và đại diện cho tác giả Lương Đình Khoa (giải nhì) nhận thưởng - Ảnh: Quảng Đạo
Tác giả Trầm Thanh Tuấn đạt giải ba và đại diện cho tác giả Lương Đình Khoa (giải nhì) nhận thưởng - Ảnh: Quảng Đạo

“Mùa Khánh đản, tâm hồn ai cũng như cánh sen, không cần quá rực rỡ, chỉ cần tinh khôi. Mùa ấy, mỗi hơi thở đều là một bước đi trên con đường tỉnh thức. Và khi hương sen dịu dàng chạm vào tâm thức, người ta biết, Đức Phật chưa từng đi đâu cả. Ngài vẫn ở đây, trong ánh mắt dịu dàng của người mẹ, trong bước chân thong dong của nhà sư giữa chợ đời, trong chính hơi thở an nhiên của ta, giữa một ngày đầu hạ đầy nắng và sen”, tác giả Thích Thông Bảo đã chia sẻ trong bài viết của mình như thế. Với tác giả, “có những mùa trong đời người không trở lại, nhưng vẫn ở mãi trong một góc nhớ nào đó, mờ sương mà sâu, nhẹ như hương sen khiến ta lặng đi khi chợt nghĩ về”.

Khắc sâu trong tâm khảm tác giả, là một buổi chiều hạ, tình cờ đi ngang qua một ngôi chùa nhỏ, chợt dừng chân, như người tìm một chỗ nương náu, không biết rằng nơi ấy sẽ là cửa ngõ để quay về với chính mình.

“Trong ánh sáng loang lổ của buổi chiều muộn, tôi nhìn thấy câu kinh ấy, treo dưới mái hiên gỗ đã bạc màu năm tháng: ‘Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi’. Tôi đứng lặng nhìn thật lâu. Như kẻ vừa bước ra khỏi cơn mê. Câu kinh như một vết sáng mỏng rạch khẽ vào lớp sương mờ của ý thức. Bao nhiêu ngày trôi qua, tôi sống như người lạc lối giữa phố xá ngổn ngang - nơi mọi điều đều gấp, đều vội, đều mang vẻ cần thiết, nhưng chẳng có gì thật sự thuộc về.

Từ hôm ấy, câu kinh ‘Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi’ như âm thầm đi theo tôi về nhà. Không rộn ràng, không gắt gao, chỉ là một tiếng gọi mảnh như khói trầm. Nhưng cũng chính từ sự nhẹ nhàng ấy, một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi. Tôi thôi không còn sống trong nhịp điệu gấp gáp thường ngày, thôi tìm kiếm ánh sáng ở nơi người khác, mà lặng lẽ ngồi lại với chính mình, lắng nghe, soi chiếu và bắt đầu thắp lên những tia sáng nhỏ trong tâm”. (Trích tác phẩm Hương sen thuần khiết - Thích Thông Bảo).

Và cũng trên hành trình quay về với chính mình ấy, tác giả Lương Đình Khoa đã nhận ra: “Con người ta sống với cái tốt, cái tử tế của nhau còn chưa hết thì dại gì chọn sống với những điều tiêu cực của nhau? Và nếu như ai cũng biết xem mỗi ngày của mình là một kiếp thì thật tuyệt: sáng sinh ra, trưa được nửa cuộc đời, đêm tàn chết đi, mai lại được đầu thai sống một kiếp sống mới. Chính vì thế luôn cho mình cơ hội bắt đầu lại mọi thứ từ đầu, chọn lựa an vui, không ôm những vướng bận, muộn phiền của ngày hôm qua sang kiếp sống mới”. (Trích tác phẩm Cảm ơn đời vì được làm con Phật - Lương Đình Khoa).

Bởi Đức Phật đã chỉ ra rằng mọi xung đột, dù lớn hay nhỏ, đều có thể hóa giải bằng lòng từ bi và sự thấu hiểu. Hòa bình bắt đầu từ tâm hồn mỗi người, từ sự buông bỏ những oán giận và chấp trước để mở rộng lòng mình với tình thương và sự tha thứ. Và “Vesak là dịp để mỗi người nhìn lại chính mình, học cách sống tỉnh thức và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến mọi người xung quanh. Khi sống với lòng từ bi và sự thấu hiểu, con người không chỉ tạo ra hòa bình cho chính mình mà còn góp phần xây dựng một thế giới hòa bình và hạnh phúc. Vesak không chỉ là một ngày lễ mà còn là ánh sáng soi đường, dẫn dắt nhân loại vượt qua khổ đau để tìm về bến bờ an lạc”. (Trích tác phẩm Ánh sáng từ bi và trí tuệ qua ý nghĩa Vesak - Trầm Thanh Tuấn)

Trao giải khuyến khích của cuộc thi đến tác giả An Trần, Thích nữ Lệ Thảo và bé Thái Hỷ Ý Lạc - Ảnh: Quảng Đạo
Trao giải khuyến khích của cuộc thi đến tác giả An Trần, Thích nữ Lệ Thảo và bé Thái Hỷ Ý Lạc - Ảnh: Quảng Đạo

Với bé Thái Hỷ Ý Lạc - thí sinh nhỏ tuổi nhất tham dự cuộc thi thì Vesak là ngày hội vui cho mọi người gần nhau hơn. Kỷ niệm đẹp của em trong mỗi mùa Phật đản là được tham gia Lễ rước Phật và em luôn cố gắng để thực hành lời Đức Phật dạy làphải biết yêu thương nhau, không làm điều xấu, không nói dối, không lấy cắp của người khác. “Khi bạn bè cãi nhau, em luôn khuyên các bạn nên nói chuyện nhẹ nhàng”, Ý Lạc chia sẻ trong bài viết của mình.

Còn theo tác giả An Trần, ngày lễ Vesak được tổ chức với nhiều sự kiện, nghi thức, nhằm giúp mỗi người Phật tử khởi sinh và tăng trưởng niềm tin kính nơi Phật-Pháp-Tăng; đồng thời nhắc nhở mỗi người về giáo pháp mà Đức Phật đã truyền trao và việc thực hành giáo pháp ấy trong đời sống của mình. “Phật tử thấu hiểu giáo pháp, biết nghiêm trì giữ giới, biết ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống, để có niềm an lạc tự thân và mang lại lợi lạc cho cộng đồng xã hội thì đó mới chính là hình thức tôn kính, ghi nhớ và tưởng niệm chân thật nhất, xứng đáng nhất dâng lên Đức Thế Tôn…”.

Và xin được mượn những chia sẻ của tác giả Thích nữ Lệ Thảo để khép lại cuộc thi “Cùng nghĩ về Vesak” với niềm hoan hỷ: “Khi vầng trăng Vesak vén mây, bước lên trời phương Nam, tôi như thấy trái tim mình cũng tròn đầy như ánh trăng ấy. Trong ánh trăng ấy, tôi thấy Thái tử rời cung thành, thấy Ngài thiền định dưới cây Bồ-đề, thấy Đức Phật bước vào Niết-bàn như một đốm lửa trở về với bản thể vô ngã. Và tôi, một hành giả nhỏ bé giữa dòng đời vô thường, xin thắp lên ngọn đèn chánh niệm nơi lòng mình, để sống một đời xứng đáng với ánh sáng ấy”.

Đại đức Thích Quảng Hậu, Phó Trị sự tòa soạn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ, Trưởng ban Tổ chức, cho biết: “Đây là lần thứ 4, Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức cuộc thi với các đề tài khác nhau vào mỗi dịp lễ lớn của Phật giáo. Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn chư Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc đã tham gia, góp phần tạo nên thành công cho cuộc thi và là niềm khích lệ tinh thần lớn lao cho chúng tôi. Hy vọng rằng, đây là dịp để mọi người cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của mình, cùng nhau lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật, để góp phần mang lại cho cuộc sống những điều tốt đẹp”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hội nghị Khoa học, Thiền định và Chánh niệm tại Bhutan diễn ra từ ngày 3 đến 6-6

Hội nghị Khoa học, Thiền định và Chánh niệm tại Bhutan

GNO - Vừa qua, Hội nghị Khoa học, Thiền định và Chánh niệm, một sự kiện được mong đợi nhất tại Bhutan, đã chính thức khai mạc tại thủ đô Thimphu trong không khí trang nghiêm, và ấn tượng bởi sự kết hợp giữa lễ nghi truyền thống và tinh thần tiến bộ hiện đại.

Thông tin hàng ngày