New York: Hai cuộc triển lãm Phật giáo tại Bảo tàng Nghệ thuật Rubin

Bài đăng trên Báo Giác Ngộ số 1138 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài đăng trên Báo Giác Ngộ số 1138 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
0:00 / 0:00
0:00
GN - Là một nơi luôn ủng hộ những đổi mới đương đại, bên cạnh những ý tưởng Phật giáo cổ xưa, Bảo tàng Nghệ thuật Rubin tại New York đã thực hiện hai cuộc triển lãm với chủ đề về Phật giáo đang được công chúng quan tâm. 

Hai cuộc triển lãm này mang tên Awaken (Thức tỉnh)Mandala Lab (Phòng thí nghiệm Mandala).

Trong không gian triển lãm, du khách được mời để tương tác với các tác phẩm nghệ thuật về hành trình đạt đến giác ngộ của Phật giáo Tây Tạng thông qua những cảm nhận của cả thân và tâm. Cuộc triển lãm Mandala Lab đang diễn ra và dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2031; trong khi đó, Awaken đã kết thúc vào ngày 3-1 vừa qua.

Awaken gồm 37 tác phẩm nghệ thuật có niên đại từ thế kỷ thứ VII đến thế kỷ XXI, bao gồm các tác phẩm điêu khắc bằng đá, gỗ, kim loại cùng với các bản thảo được ánh đèn chiếu sáng, những bức tranh treo tường đủ màu sắc theo truyền thống Tây Tạng (thangkas) và các tác phẩm nghệ thuật gốc của họa sĩ người Mỹ gốc Tây Tạng Tsherin Sherpa.

Theo hướng dẫn từ Ban Tổ chức Triển lãm Awaken, những vị khách tham quan được khuyến khích nên “ngắt kết nối với thế giới bên ngoài, bước ra khỏi sự hỗn loạn và bắt tay vào hành trình tìm hiểu và chuyển hóa chính bản thân mình”.

Được biết, do đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các buổi trình diễn lớn tại Bảo tàng Mỹ thuật Virginia và Bảo tàng Nghệ thuật châu Á ở San Francisco đã được chuyển thể thành cuộc triển lãm này trong phạm vi của Bảo tàng Nghệ thuật Rubin.

“Chúng tôi hy vọng rằng khách tham quan có thể nhận ra mối quan hệ mật thiết giữa bản thân họ và những khái niệm phổ quát này cũng như kết nối với chúng theo cách của riêng họ; từ đó, đánh giá cao các tác phẩm nghệ thuật nơi đây, bởi vì phần lớn chúng được tạo ra để phục vụ và trở thành trung tâm của các nghi lễ và thực hành Phật giáo, khơi nguồn cảm hứng cho sự phát triển cá nhân hoặc giống như một nghi lễ/một đối tượng tôn giáo thực tế được sử dụng trong các nghi lễ và thực hành Phật giáo”, Elena Pakhoutova, người phụ trách cấp cao của cuộc triển lãm và chương trình nghệ thuật Himalaya chia sẻ.

Trong khi đó, Mandala Lab trưng bày các tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng như Laurie Anderson, Sanford Biggers, Tenzin Tsetan Choklay, Billy Cobham, Amit Dutta, Sheila E., Peter Gabriel, v.v. Nghệ sĩ người Mỹ gốc Tây Tạng Palden Weinre đã tạo ra một tác phẩm mang tên “Untitled (Coalescence)” cho cuộc triển lãm.

Trong một bài phát biểu của mình, ông cho biết: “Bảo tàng Nghệ thuật Rubin là nơi duy nhất thích hợp cho việc làm mới cuộc đối thoại giữa Phật giáo và nghệ thuật đương đại; bản thân tôi cảm thấy mình phù hợp với cách tiếp cận rất sáng tạo của Mandala Lab. Tôi cũng rất vinh dự khi được tham gia cuộc triển lãm này và hy vọng tác phẩm của tôi sẽ góp một phần cảm hứng cho không gian được tái hiện một cách chu đáo này”.

Trong Mandala Lab, các du khách sẽ được bắt đầu bằng câu hỏi: “Cảm giác tự hào sẽ ảnh hưởng đến hành vi của bạn như thế nào?”. Ngoài ra, họ còn được mời vẽ, viết, ngửi, nghe, chạm và thực hiện những hành động liên quan đến tất cả các giác quan trong một trải nghiệm nhập vai hoàn toàn.

“Với tư cách là một viện bảo tàng, chúng tôi không cố gắng cung cấp cho bạn những bài pháp của Phật giáo Tây Tạng như những Lạt-ma sẽ làm. Đó không phải là công việc của chúng tôi. Mà nhiệm vụ của chúng tôi là nói với bạn rằng những bức tranh từ những nền văn hóa đặc biệt trong bộ sưu tập này sẽ thực sự là những công cụ hữu ích để bạn điều hướng lại cuộc sống”. McHenry cho biết thêm.

Tuy nhiên, Tenzin Gelek, chuyên gia cấp cao về nghệ thuật và văn hóa Himalaya tại đây, đã gợi ý về chức năng và mục đích sâu xa hơn của cuộc triển lãm: “Với Mandala Lab, chúng tôi đang áp dụng trí tuệ Phật giáo kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật để thấu hiểu, mở khóa và chữa lành những cảm xúc tiêu cực trong bản thân mỗi người. ‘Phòng thể dục tinh thần’ này khuyến khích chúng ta đối mặt với cuộc sống bằng sự trí tuệ và sự thấu hiểu hoàn toàn mới”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).
Buổi họp mặt tri ân chư tôn giáo phẩm Tăng Ni đã đồng hành và đóng góp phát triển Phật giáo Q.Bình Thạnh, vào ngày 21-6

Một lòng tri ân

GNO - Ngày 21-6 vừa qua tại chùa Dược Sư (P.11), Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh (cũ) đã tổ chức buổi họp mặt tri ân chư tôn giáo phẩm Tăng Ni đã đồng hành và đóng góp phát triển Phật giáo quận nhà kể từ khi thành lập đến khi đồng loạt dừng hoạt động của Ban Trị sự cấp huyện từ ngày 1-7.

Thông tin hàng ngày