Ngàn mắt sáng soi

Ngày 26 tháng 3, chuyến bay của chúng tôi cất cánh rời Toronto để đến Houston dự Lễ Hội Quan Âm. Sau hơn 3 giờ, chuyến bay đáp xuống một phi trường thuộc địa phận của tiểu bang Lousiana để tránh bão, vì phi hành đoàn vừa nhận được tin Houston có mưa giông. Hơn một giờ chờ đợi, chuyến bay lại cất cánh. Lại thêm một giờ bay. Và cuối cùng chúng tôi cũng hạ cánh an toàn tại sân bay George Bush - Houston . Chúng tôi ngạc nhiên. Bão đâu chẳng thấy, chỉ thấy ánh nắng chói chang rực cả một vùng trời dù đã gần 8 giờ tối. Nhưng mặt sân loang loáng nước. À! thì ra cơn mưa vừa dứt hẳn nơi này. “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Ai nấy đều vui vẻ và an tâm với thời tiết đẹp thế kia.

lehoiqa 1_resize.jpg

Cổng của Trung Tâm Chùa Việt Nam

lehoi 1_resize.jpg

Tượng Đức Quán Thế Âm tại Trung Tâm Chùa Việt Nam ở Houston-Hoa kỳ

Một ngày trước  lễ hội.

Ngày 26 tháng 3, chuyến bay của chúng tôi cất cánh rời Toronto để đến Houston dự Lễ Hội Quan Âm. Sau hơn 3 giờ, chuyến bay đáp xuống một phi trường thuộc địa phận của tiểu bang Lousiana để tránh bão, vì phi hành đoàn vừa nhận được tin Houston có mưa giông. Hơn một giờ chờ đợi, chuyến bay lại cất cánh. Lại thêm một giờ bay. Và cuối cùng chúng tôi cũng hạ cánh an toàn tại sân bay George Bush - Houston . Chúng tôi ngạc nhiên. Bão đâu chẳng thấy, chỉ thấy ánh nắng chói chang rực cả một vùng trời dù đã gần 8 giờ tối. Nhưng mặt sân loang loáng nước. À! thì ra cơn mưa vừa dứt hẳn nơi này. “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Ai nấy đều vui vẻ và an tâm với thời tiết đẹp thế kia.

Sau mọi thủ tục cần thiết và chờ đợi nhau, chúng tôi về Chùa dưới trời đêm. Phố xá lên đèn sáng choang rực rỡ, huy hoàng, nhưng cũng trầm mặc lắng sâu vì không còn vẻ xô bồ náo nhiệt thường thấy lúc ban ngày. Trời dần về khuya, xe lướt trên con đường không một chút gì xa lạ dù tôi chỉ đến đây lần đầu. Tôi nôn nóng mong chờ được thấy tôn tượng vĩ đại của Mẹ Quán Thế Âm từ xa. Tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ chờ đợi. 15 phút, 30 phút, rồi 40 phút. Và kìa Mẹ sừng sững giữa đất trời trầm lặng về đêm, giữa hàng ngàn ánh đèn rực rỡ. Mọi người xôn xao trầm trồ. Riêng tôi chiêm ngưỡng Mẹ trong im lặng. Mẹ lặng lẽ quá! Mẹ âm thầm như thế từ bao đời bao kiếp rồi.

“Quan Âm Bồ tát thật tuyệt vời
Ngàn tay cứu độ hiện ngàn nơi
không đâu cầu thỉnh mà không ứng
Biển khổ thuyền dong cứu độ đời”

Tôi thấy mình thật nhỏ bé trước tôn tượng Mẹ, không chỉ nhỏ vì kích thước mà nhỏ vì tâm lượng từ bi khi đứng trước Người.

Đêm đó tôi thấy mình là một cánh chim, vút bay lên lượn quanh, để được nhìn gần hơn, sâu hơn vào đôi mắt từ bi điểm trên gương mặt thật hiền từ của Mẹ. Cánh chim sà xuống đôi vai Mẹ, khép đôi cánh nhỏ đã mỏi, nhẹ rúc đầu vào vành lụa trắng mềm mại phất phơ. Cảm nhận được một niềm an ủi toả ra từ hơi ấm của tình thương bao la vô cùng tận.

Giật mình, tiếc nuối ngẩn ngơ mới biết mình đang “chiêm bao”. Dẫu biết rằng giấc mơ đó chỉ là cơn huyễn mộng. Nhưng cuộc đời này cũng có thực đâu! Đời chỉ là một giấc chiêm bao. “Ta mơ trong đời hay trong mộng”. Tôi lại cố dỗ giấc ngủ, để hy vọng một lần nữa được mơ thấy Mẹ trong giấc chiêm bao.

lehoi 2_resize.jpg
Quang cảnh chư Tôn đức Tăng Ni trước giờ khai mạc lễ hội

Ngày 27 tháng 3:  Cuộc Hành Hương Tam Bộ Nhất Bái- Lễ Hội Hoa Đăng.

Nơi phía Tây Nam của thành phố Houston, đứng trầm lặng giữa những toà nhà hiện đại của Tây phương, là một ngôi chùa mái cong mang đậm nét tín ngưõng tôn giáo và văn hóa của dân tộc Việt nam. Và nơi đó có Bồ Tát Quán Thế Âm đứng uy nghiêm đĩnh đạc mà cũng thật thanh thóat. Thành phố Houston , cũng giống như bất cứ một thành phố nào trên thế giới, đẹp lắm! Nhưng cũng lắm tai ương. Nên Mẹ hiện thân giữa bể khổ cuộc đời. Với ngàn tay xoa dịu, ngàn mắt yêu thương. Bảo tượng được bình chọn là một trong bảy kỳ quan của thành phố Houston không phải vì kích thước mà bởi vì Mẹ là hình ảnh cứu khổ tiêu biểu tuyệt trần, là biểu tượng hoá của lòng từ bi cao cả. Bảo tượng như một trái tim mang hơi thở tinh khiết an lành .

Vào những ngày cuối tháng 3 này, diện tích mênh mông đó lại được dịp rộn ràng, rực rỡ cho Lễ Hội Quan Âm năm 2009. Chư tôn giáo phẩm, các chúng tăng ni và đồng bào Phật tử từ khắp nơi vân tập về đây, gặp gỡ nhau, chia sẻ đạo tình, và cùng nhau làm sống lại truyền thống tín ngưỡng tâm linh, truyền thống hành hương trẩy hội đã có mặt với dân tộc Việt từ lâu đời; cũng như cùng nhau cầu nguyện cho thế giới thanh bình, cho chúng sinh an lạc.

Theo thông báo từ ban tổ chức, quý tăng ni về tham dự lễ hội năm nay có hơn 230 vị đến từ mười phương, cùng các phái đoàn phật tử đến từ khắp các tiểu bang xa xôi trên đất nước Hoa Kỳ và các vùng phụ cận còn có phái đoàn Canada, Hòa Lan, Đan Mạch, Pháp...

lehoi 3_resize.jpg
Chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử củ hành lễ tại chánh điện Trung tâm Chùa Việt Nam

Trước 6 giờ chiều, như đàn chim muôn phương tìm về nơi trú ẩn, các phật tử trong màu áo lam, cùng quý tăng ni trong chiếc áo nâu sòng đã thong dong trong khuôn viên chùa với 20,000 sqf. Không gian bao la mang hương xuân tươi thắm trên từng ánh mắt nụ cười, làm không khí xôn xao nhộn nhịp, rộn ràng.

lehoi 9_resize.jpg

Vũ điệu nghìn mắt nghìn tay

Náo nhiệt thế đó, vậy mà đúng 6:30 chiều ai nấy cũng vân tập ngay ngắn trước tiền đường để chuẩn bị cung nghinh chư tôn giáo phẩm, chư hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni quang lâm. Sau khi  niêm hương và cung an chức sự bên trong chánh điện là ba hồi chuông trống Bát nhã trầm hùng vang lên. Chư tôn đức tăng ni nhẹ nhàng khoan thai từng bước vững chãi. Sắc vàng trang nghiêm rực sáng ở một góc trời. Gió nổi lên bốn bề, ngàn cây lay động. Gió xua tan mây u ám, gió gọi mây trắng ngàn phương hội tụ nơi này. Không có một chút gì lo ngại bởi tôi không tin trời sẽ mưa hay giông bão. Gió ư? Với oai đức của hàng trăm tăng ni, với hàng ngàn tấm lòng thành khẩn của người con phật, với dáng Mẹ uy nghi thế kia, thì mưa nào dám tới, bão nào dám qua. Gió ư? Dẫu gió có nhẹ nhàng mơn man trên từng cánh hoa ngọn cỏ, hay gió có hung hãn xô rạp ngàn cây thì gió cũng chỉ là gió mà thôi. So với những trận “bát phong” từng ập đến trong đời thì cơn gió chiều nay có sá chi.

lehoi 13_resize.jpg

Quan cảnh của lễ hội

Vũ khúc “Ngàn Mắt Ngàn Tay” được các thiếu nữ uyển chuyển trước tiền đường. Hoá thân của Mẹ được những người con Phật với lòng kính ngưỡng đã sáng tạo ra một thể điệu múa thật hay. Nếu như khúc nhạc của vũ khúc “Ngàn Mắt Ngàn Tay” gây chú ý người xem bằng  một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát, tạo nên những giây phút trang nghiêm, thì tiếng trống tiếng chiêng trầm hùng lại gây cho người xem sự phấn khởi. Không khí tưng bừng nhưng cũng thật tôn kính mà đoàn lân vừa tạo nên bằng những bước năng động, uyển chuyển nhưng cũng thật vững chãi, đáng cho ta học hỏi, khi mà ai ai cũng phải tự đi trên chính đôi chân mình để vượt qua đường đời có nhiều chướng ngại chông gai.

lehoi 6_resize.jpg

Sau màn múa lân, đoàn hành hương bắt đầu theo sự hướng dẫn của TT Nguyên Đạt mà phân hàng lối rõ ràng, nghiêm chỉnh. Quí tăng đi trước, quý ni nối bước theo sau. Tiếp theo là đồng hương đồng bào phật tử.

lehoi 5_resize.jpg

Cùng lúc với tiếng niệm hồng danh Nam Mô Đại Bi quán Thế Âm Bồ Tát, tôi đếm từng bước chân đi. Một, hai, Ba. Rút chân của bước thứ hai ngang bằng với bước thứ ba, tiếng chuông ngân lên, quỳ xuống, úp mặt vào lòng bàn tay đang ngửa xin hồng ân chư phật. Tiếng chuông điểm một lần. Rồi lại đứng lên. Rồi lại tiếp tục. Một, hai, ba....Suốt quãng đời tất bật bôn ba của mỗi người, có biết bao bước chân đã để lại trên mặt đất này. Những bước chân vội vàng hối hả, chạy tìm cái này, đuổi bắt cái kia...mà quên tìm cho mình niềm hạnh phúc. Cái gọi là hạnh phúc chân chính không nằm ở đôi chân vội vã kiếm tìm, mà chỉ có mặt ngay từng bước đi chánh niệm như đêm nay. Từng bước đi từ tốn, tôi học được hạnh nhẫn nhục của chư Phật, chư bồ tát. Trong lúc thành tâm quỳ lạy, úp vầng trán trong đôi tay tiếp xúc với mặt đất an lành, tôi học được hạnh khiêm cung. Và những khi chí thành chí kính niệm hồng danh chư Phật chư Bồ Tát, tôi học được hạnh buông xả, đồng thời mở rộng tình thương. Chỉ thế thôi không cần phải làm gì, tìm kiếm gì, mà tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vô biên.  Giọt nước nào lăn chảy vào tay? Nước mắt tôi hay cam lồ Mẹ rải từ nhành dương liễu trên kia?

lehoi 4_resize.jpg
Ngọn lữa được thắp sáng giữa  hồ Hương Thủy

Hồ Hương Thuỷ bấy giờ được viền quanh bởi hàng trăm cánh áo ca-sa tung bay trong gió chiều. Mỗi vị trân trọng trên tay đoá hoa và ngọn nến, tịnh tâm dâng hoa trước trán . Hoa đèn được thả xuống nhẹ nhàng, cùng với lời cầu nguyện khẩn thiết thành tâm.

Hoa này là hoa từ bi.  Đèn này là đèn trí tuệ. Chúng con xin quỳ dâng lên Mẹ hiền Quán Thế Âm lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình chúng sinh an lạc”.

lehoi 10_resize.jpg
Chư Tăng Ni thực hiện nghi thức tam bộ nhất bái trong khuôn viên Trung tâm Chùa Việt Nam

Gió.Gió ào ạt thổi. Nến không thể thắp lên, nhưng ngọn nến tận đáy lòng đã được thắp lên tự lúc nào. Nến này mới không sợ bị tắt bởi gió trời, và sẽ không bao giờ tắt. Thật lạ thay! Nến không thắp nhưng sao tôi vẫn thấy hoa nến lung linh khắp mặt hồ. Gần hai ngàn hoa nến được bồng bềnh trên mặt nước hồ đang gợn. Hàng ngàn ánh đèn vạn sắc lơ lửng trên cao. Bầu trời sao đêm lấp lánh. Mỗi cánh hoa, mỗi ngọn đèn, mỗi vì sao ấy là mỗi đôi mắt Mẹ. Đây là nến là hoa? Hay đây là ngàn mắt sáng soi của Mẹ giữa biển đời đen tối u minh. Sao mà ấm áp dịu dàng! Sao mà ân cần trìu mến! Chắp tay nhắm mắt để quán ra đôi mắt Mẹ từ bi, tôi cảm nghiệm được nguồn từ quang trong đôi mắt Mẹ đang soi thấu đến tận cùng mọi nỗi khổ đau.

lehoi 7_resize.jpg

Gió. Gió phần phật trêu đùa vạn vật. Gió đến để chở muôn tấm lòng từ bi mở rộng khẩn thiết cất lên lời cầu nguyện cho thế giới thanh bình chúng sanh an lạc, cho dân tộc và mọi loài đang đắm chìm trong bể khổ trần lao có chỗ về nương tựa. Bao oan khiên oán cừu chồng chất, bao hận thù tham vọng cuồng si, bao tỵ hiềm ích kỷ hẹp hòi....xin hãy theo gió mà bay, theo mây mà tán, chỉ xin được giữ lại trong trái tim mình một giọt cam lồ vừa nhận được trong những lời kinh. Xin mang giọt cam lồ này tưới mát những mảnh đời bất an, khô cạn, đang cần một tình thương yêu của đồng loại. “Xin cho kẻ đói được cơm, người đau được thuốc, cho trẻ thơ được sữa, và cụ già không phải khóc thương con. Xin cho không ai còn nuôi dưỡng ác tâm mà làm cho ai phải bị đau khổ, không ai còn sống trong ngục tù của hận thù, tham vọng và cuồng tín...”

Gió. Gió vẫn hung hãn khắp bốn bề. Nhạc cử lên, tiếng hát Quỳnh Dung mà cứ ngỡ tiếng từ cõi hư không vọng xuống:

Tình của Mẹ vời vợi trời cao
Tâm của Mẹ như vầng trăng sao
Đôi mắt Mẹ mặt trời ánh sáng
Bàn tay Mẹ cứu vớt thương đau...
Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân
Mẹ là hoa, hoa đẹp tuyệt trần
Mẹ là nước nước nguồn vô tận
Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng...

Sau phần hồi hướng, TT Nguyên Đạt tuyên bố kết thúc buổi lễ Hành Hương và cầu nguyện. TT cũng không quên nhắc nhở chương trình của ngày mai với Đạo Tràng Linh Hiển Ngàn Mắt Ngàn Tay sẽ được tổ chức vào sáng sớm mai 7 giờ, sau đó là lễ hội dân gian, và 6 giờ chiều là buổi lễ chính thức.

Ngày 28 tháng 3: Đạo Tràng Linh Hiển Ngàn Mắt Ngàn Tay-và Buổi Lễ Chính Thức.

Buổi sáng tinh sương , khí trời tinh khiết làm tâm trạng ai nấy cũng thật trong lành như đất trời của sớm mai vừa tỉnh giấc. Trời chưa sáng mà sân chùa đã tấp nập người đến lễ. Sáng nay trời lạnh quá, nên Đạo Tràng Linh Hiển Ngàn Mắt Ngàn tay được tổ chức ngay trong chánh điện. 6 giờ 30 chánh điện rộng thênh thang 7,700 sqf đã chật kín người, trong khi ở ngoài tiền đường vẫn còn cả khối người không thể vào. Tôi và phái đoàn may mắn được ngồi bên trong ấm áp. Theo sự hướng dẫn của Đại Đức Pháp Chơn và Đại Đức Nguyên Thông, hàng phật tử chúng tôi ngồi hai bên chánh điện, đối diện nhau, ngay ngắn theo hàng dọc lẫn hàng ngang. Chừa khoảng không gian rộng rãi đủ chỗ dung chứa cho 230 vị tăng ni, ngay trung tâm từ cửa lớn vào Phật điện.

lehoi 8_resize.jpg

Đúng 7 giờ, ba hồi chuông trống Bát Nhã trầm hùng vang lên là lúc bên ngoài ánh triêu dương cũng vừa ló dạng. Bước chân khoan thai, vững chãi của chư tôn đức, hàng ngàn búp tay sen cung kính đưa ngang ngực đồng niệm hồng danh đức Bổn Sư. Tiếng niệm làm ấm không gian, làm ấm lòng người. Từ tiếng niệm đầu tiên khi vị tăng với khay lễ dẫn đầu cất bước, cho đến tiếng niệm sau cùng khi quý ni cuối cùng yên vị. Tiếng nào cũng thành tâm cung kính. Sắc y vàng dần khoả lấp khoảng không giữa lối đi. Rất trật tự, yên lặng và trang nghiêm. Tiếng hát Hương Thuỷ gửi vào không gian yên lắng, rồi sau đó là phút Quán Từ Bi. Ba hồi chuông điểm nhẹ. Tôi cố giữ chánh niệm, nhiếp tâm cho hơi thở nương theo từng lời, từng chữ chầm chậm, rõ ràng, thành tâm của HT Thích Nguyên Hạnh:

“Chúng con kính lạy Phật – Bậc trong sạch vẹn toàn,
Chúng con kính lạy Phật – Bậc trong sạch vẹn toàn,
Chúng con kính lạy Phật – Bậc trong sạch vẹn toàn,
Như một bình nước ô nhiễm đã đổ hết ra ngoài, chúng con giờ đây không còn những tư tưởng hận thù, xấu ác, không còn những tâm niệm ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ, hẹp hòi.  Nguồn nước từ bi vô lượng vô biên từ trái tim Mẹ Hiền Quán Âm đang chảy tràn trong mỗi chúng con, từ đỉnh đầu tới gót chân, từ mỗi tế bào đến từng hơi thở để chuyển hóa tất cả thân tâm chúng con thành từ bi. Với tâm từ bi, chúng con xin đem tình thương mà đáp trả với mọi oán cừu, đem hỷ xả đối lại với mọi thành kiến, lấy bao dung ứng xử với mọi tỵ hiềm. 
 Xin cho tất cả được sống trong an toàn, hạnh phúc.
 Xin cho tất cả được thoát khỏi mọi bệnh tật, lo âu, phiền muộn, mọi sợ hãi và sự giận dữ.
 Xin cho tất cả được mạnh mẽ, tự tin, sức khỏe và bình an”


Không gian như lắng đọng, thời gian như ngừng trôi. Lòng người cũng dừng lại những bon chen, tìm kiếm, bay nhảy cao xa. Mọi vọng niệm đều tiêu tan. Tâm tư gột rửa cho trong sạch vẹn toàn như gương, để bóng Mẹ là Trăng phản chiếu  vào tâm con. “Hồ tâm chúng sinh lặng.Trăng hiện bóng trong ngần”. Lời Chú đại Bi quen thuộc của mỗi Phật tử nay được sự đồng thanh của mấy ngàn người tạo nên năng lực siêu phàm ngay nơi chánh điện này. Âm thanh lan mãi ra xa, âm thanh tỏa lên cao vút, kết nối nhau, liên tiếp nhau để không một sát-na nào kịp khởi lên hư vọng. Chỉ một biến Chú Đại Bi thôi mà đã thấy tâm tư mình được tắm gội trong tiếng Phạm-âm, trong tiếng hải-triều-âm. “Án Ma Ni Bát Di Hồng”, câu thần chú đơn giản và dễ nhớ này đã làm hàng phật tử chúng tôi xúc động khôn cùng.

Giữa buổi lễ, tiếng hát Gia Huy – người ca sĩ của các đạo tràng được lồng vào trong cảm xúc chưa kịp tan đi, lời hát  vút cao trong trẻo, như những đoá hoa xuân từ cõi tịnh rãi xuống cõi Ta-bà.

Mẹ hoá hiện muôn thân, Mẹ hiển linh khắp chốn, Mẹ thị hiện mọi thời. Bao tai ương sóng gió ập xuống thế gian nầy còn chưa đủ sao, vậy mà chúng sinh cứ mê muội gây thêm hận thù, bạo động, chiến tranh. Tai trời, ách nước, họa người. Khổ đau đầy dẫy. Hạnh phúc hiếm hoi. Thế nên mẹ phân thân khắp chốn để cứu giúp chúng sanh lìa khổ được vui là chí nguyện của Mẹ, và nay chí nguyện đó trở thành ước vọng của chúng con.

lehoiqa 2_resize.jpg


Lúc 12 giờ 30 trưa, lễ hội Dân Gian bắt đầu để các em nhỏ thấy được nét truyền thống văn hoá của dân tộc Việt với các gian hàng sinh hoạt dân gian như: Thả Thơ, Thư Pháp, Ẩm Thực, Biểu Diễn Muá Lân, văn nghệ và các trò chơi giải trí khác...Ngoài ra còn có các gian hàng thực phẩm chay để phục vụ khách hành hương.

Không khí có hơi se lạnh, nhưng tiết trời rất đẹp với cơn nắng ấm vàng từ lúc bình minh. Với niềm tin mạnh mẽ trong người con Phật, buổi lễ chính thức được bắt đầu. Cũng khuôn viên này, cũng không gian rộn rã lúc trưa, nhưng đúng 6 giờ 30, giờ làm lễ thì khách hành hương tự giác. Một cành dương liễu, một giọt cam lồ, ba ngàn thế giới chuyển rung, muôn lòng mở rộng tươi vui. Vũ khúc “Ngàn Mắt Sáng Soi” bắt đầu chào mừng lễ hội. Độc đáo. đẹp! uyển chuyển, các em vũ công đã làm hài lòng người thưởng ngoạn. Tiếp theo là những bước đi oai hùng ngoan mục của đoàn lân gia đình phật tử Huyền Quang. Mười hai chú lân lúc tung tăng háo hức đùa nhau, lúc nhẹ nhàng cung kính trước quý tăng ni, lúc ngoạn mục trèo leo phun lửa...Hình ảnh sôi động, âm thanh náo nhiệt, sắc màu tươi vui này được ngàn ngàn con mắt thâu vào tâm trí, khắc ghi một bức tranh vừa rộn ràng nhưng cũng thật long trọng.

Giữa lúc tiếng trống tiếng chiêng liên tục xập xình, đoàn cờ và đoàn dâng hoa dẫn đầu cung nghinh chư tôn HT, chư TT, đại đức tăng ni quang lâm trước lễ đài Quán Thế Âm để cầu nguyện. Trăm sắc y vàng, hàng dừa lắc lư, cờ bay phất phới, hoa nở rực tươi, với lòng thành của mấy ngàn khách hành hương tham dự lễ, chắc chắn sẽ tạo cho buổi lễ thêm phần linh động trước sự nhiệm màu của Mẹ Quán thế Âm. Lễ khai chuông cầu nguyện bắt đầu:

Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới.
Xa xôi tăm tối cũng đều nghe
Những ai lạc bước mau dừng lại
Tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về.”

Như lai thị hiện dưới bóng Mẹ hiền, chúng con xin đem hết tâm thành dâng lên mười phương chư phật những hương hoa, hương lòng tinh khiết. Hương Giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến.

Ngọn lửa thiêng bừng bừng cháy trong gió chiều hung hãn, trong bóng tối dần khuya. Tiếng hát bay ra từ ngọn lửa vừa thắp thật hùng hồn.

Kết thúc buổi lễ cầu nguyện. Một lần nữa TT Nguyên Đạt tỏ lòng tri ân các giới truyền thông báo chí và các mạnh thường quân, các thiện nguyện viên đã ngày đêm hi hiến sức lực thời gian cho lễ hội được thành công viên mãn. TT tri ân công đức chư tôn đức tăng ni, cùng các phái đoàn phật tử, quý chùa tại Houston, Dallas, khắp các tiểu bang xa xôi và các vùng phụ cận, cũng như các phái đoàn đến từ khắp năm châu...

Buổi văn nghệ với chủ đề Ngàn Mắt Sáng Soi đã sẵn sàng ở phía khán đài phục vụ quý Thầy Cô cũng như khách hành hương và đồng bào phật tử.

lehoqtai 3_resize.jpg

Một lần đến với lễ Hội Quan Âm để thấy tín ngưỡng tâm linh, tinh thần PG chân chính, cũng như bản sắc văn hóa dân tộc VN vẫn còn gìn giữ và lưu truyền ở nơi không phải là quê hương.

Chúng con về đây núp dưới bóng Mẹ hiền trong hai ngày ngắn ngủi. Rồi đàn con lại phải ra đi, tản mác khắp trăm phương ngàn nẻo. Nhưng những giọt cam lồ còn đọng lại ở mỗi trái tim sẽ hóa thành bản nguyện, năng lực của lòng tin dũng mãnh. Để đàn con của mẹ dù mai đây có đi trên con đường hoằng pháp lợi sanh, hay có dấn thân vào biển đời trầm luân khổ lụy, tất cả đều chí kính chí thành với đạo, tận tâm tận lực với đời. Chỉ có đời sống tích cực và năng động như thế mới mong xây dựng được một đời sống an lạc theo ước nguyện của mọi loài, và cũng theo đúng giá trị tâm linh mà tín ngưỡng Quán Thế Âm đem lại giữa cõi đời sống chết bất tận này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Nhịp cầu ngàn sau

GNO - Dòng thời gian... lặng lẽ trôi/ Tháng năm vô tận, tình người còn vương/ Trăm năm phù mộng vô thường/ Người ơi! Gắng nhớ tròn gương thiện lành...
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1300 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nhân duyên kỳ ngộ

GNO - Hòa thượng Bodhi, tiến sĩ Xã hội học, hành giả, đồng thời là học giả của nhiều công trình Phật học nổi tiếng thế giới, một trong những đại biểu đặc biệt đại diện cho Phật giáo Hoa Kỳ tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM và là một trong những diễn giả chính của Đại lễ.
Đại lão Hòa thượng Viện trưởng trao Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học đến các học viên - Ảnh tư liệu GN

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM thông báo tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ Phật học năm 2025

GNO - Ngày 20-5, thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng, Tổng Thư ký đã ký thông báo về việc tuyển sinh chương trình thạc sĩ Phật học khóa IX và tiến sĩ Phật học khóa VII, hệ chính quy năm 2025 dành cho đối tượng là Tăng Ni, cư sĩ Phật tử.

Thông tin hàng ngày