Ngôi chùa 19 năm cưu mang trẻ mồ côi, cơ nhỡ

Chùa Phật Minh ở xã Giao Hòa (Châu Thành, Bến Tre) nhiều năm gần đây trở thành trung tâm kết nối những tấm lòng vàng với những số phận bất hạnh, đang cưu mang 64 trẻ mồ côi cơ nhỡ.

2011-bq-phatminh_837084850.jpg

19 năm về trước, sư cô Thích Nữ Ngộ Mai bắt đầu trụ trì chùa Phật Minh, cũng từ đó, những chuyến đi thiện nguyện trải dài từ Nam chí Bắc, từ sơn cước đến miền đồng bằng, sư cô dang rộng vòng tay đón nhận những số phận bất hạnh.

Các em đến từ khắp miền Trung, Tây Nguyên, Đông và Tây Nam bộ; từ những khu công nghiệp đến các khu vực xa xôi hẻo lánh, nhiều em là dân tộc thiểu số thuộc các tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum… Trong 64 trẻ ở chùa Phật Minh hiện nay, có hơn 10 em chưa đến 3 tuổi, nhỏ nhất mới 2 tuần; hàng chục trẻ không có cả cha lẫn mẹ, không rõ ngày tháng năm sinh….

Sư cô Ngộ Mai nhận nuôi tất cả, tạo điều kiện để các em đến trường, học tập đến nơi đến chốn. Nhiều em hiện là sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục được nhà chùa, giáo hội Phật giáo tỉnh và nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ.

Sư cô Ngộ Mai kể, chính quyền địa phương đã thực hiện các chính sách miễn giảm học phí, tài trợ sách vở, dụng cụ học tập cho các em, cũng như các khâu liên quan đến thủ tục, giấy tờ để các em đến trường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Xây dựng một nền hành chính năng động và minh bạch

GNO - Hệ thống hành chính mới sẽ tạo ra một xã hội với những “thiện duyên” cho công dân chúng ta được huân tập trong đó. Có những hạt giống không tốt lắm, nhưng trong môi trường lành mạnh, sẽ tự điều chỉnh thành tốt. Còn hạt giống tốt nhưng trồng trên đất cằn, thiếu phân thiếu sự chăm sóc thì cũng không đâm chồi được!

Thông tin hàng ngày