Người mẹ trẻ chọn đi cách ly để con được an toàn nhất

0:00 / 0:00
0:00
GN - Nhận được điện thoại “bất ngờ” từ L.H, 24 tuổi, với câu hỏi “chị có biết người nào từng bị F0 mà đã khỏi không”, cảm nhận được nỗi lo lắng trong em, tôi lặng yên nghe em chia sẻ.

Khi test nhanh có dương tính với Covid-19, em đóng cửa phòng ở một mình và thu xếp mọi thứ, bên ngoài là tiếng con trai vừa tròn 1 tuổi đập cửa đòi mẹ. Trong đêm, L.H đã giao việc chăm con lại cho chồng, liên hệ với y tế địa phương, nhất quyết xin được đi cách ly.

“Vào đây được một ngày, chưa có kết quả test PCR, chưa xác định chuẩn xác là em có mắc hay không, chịu nhiều rủi ro về lây nhiễm chéo nhưng nếu phải lựa chọn lại, em vẫn quyết đi. Phải tách mình ra khỏi con, 1% nguy hiểm cũng phải loại bỏ, thì con em mới ổn được”, L.H nói.

Một đời mẹ luôn lo lắng, hy sinh vì con - Ảnh minh họa

Một đời mẹ luôn lo lắng, hy sinh vì con - Ảnh minh họa

Trong dòng cảm xúc, không kiềm được nỗi nhớ con, người mẹ trẻ này chia sẻ: “Em nhớ từng cái điệu cười, bước chân chập chững của nó. Nhớ nó, xem hình của nó, rồi em bừng tỉnh, em niệm Phật, hướng về con. Em có niềm tin rằng, mình sẽ bước qua thử thách này” - lời em nói giúp tôi cảm nhận rõ hơn về tình mẫu tử, tình thương của mẹ dành cho con mình, dù ở độ tuổi nào cũng là thiêng liêng, không có sự khác biệt.

Dịch bệnh quá khốc liệt, nhất là khi ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người thân thì càng khiến cho người ta dễ yếu lòng. Nhưng sâu thẳm trong lòng người mẹ trẻ, trong hoàn cảnh thắt ngặt nhất vẫn luôn nghĩ đến con mình đầu tiên, trước sau như một. Càng đứng trước khó khăn thì tình yêu thương ấy càng lớn, không hề vơi đi dù chỉ là đôi chút.

Tin rằng, sau này khi con em lớn lên, biết về chuỗi ngày chiến đấu với dịch bệnh của mẹ, hy sinh tất cả vì nó, nó sẽ cảm nhận và hạnh phúc rất nhiều, trước tình thương bao la của mẹ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày