Người xúc phạm Phật giáo ở Myanmar đã ra tù

GNO - Philip Blackwood đã về đến nhà ở New Zealand sau khi được thả khỏi một nhà tù Myanmar sau khi bị buộc tội xúc phạm Phật giáo vào ngày 29-1.

Blackwood, 33 tuổi, đã về đến nhà sau khi được thả khỏi nhà tù Insein sau 1 năm như một phần ân xá tù nhân của Tổng thống Thein Sein.

Philip-Blackwood.jpg

Philip Blackwood trong phiên tòa xét xử theo luật định của Myanmar hồi năm ngoái

Chủ sở hữu quán bar Gastro, cùng với chủ sở hữu địa phương Tun Thurein, 40 tuổi, và quản lý Htut Ko Ko Lwin, 26 tuổi, bị buộc tội vi phạm Đạo luật Tôn giáo sau khi Blackwood đăng một tấm poster quảng cáo trên Facebook trong năm 2014, trong đó thể hiện Đức Phật đeo tai nghe.

Hình ảnh được đưa lên 1 ngày trước khi Blackwood gỡ xuống và đưa lời xin lỗi. Ông và 2 đồng nghiệp Myanmar đã bị kết tội lăng mạ tôn giáo và đã bị kết án lao động khổ sai 2 năm rưỡi.

Phát biểu với phương tiện truyền thông New Zealand, Blackwood nói anh không oán giận Myanmar, mặc dù đã phải chịu đựng các điều kiện khắc nghiệt trong tù.

"Chỉ muốn nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người, chúng tôi phải cảm ơn rất nhiều", anh nói với báo chí.

Tổ chức Ân xá Quốc tế, tổ chức đã vận động cho anh, cho biết rất vui mừng Blackwood đã trở về nhà.

Văn Công Hưng (Theo Mizzima)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương tưởng niệm tại Đền Bến Dược nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tưởng niệm anh linh các anh hùng, liệt sĩ tại Đền Bến Dược

GNO - Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025), đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (X.An Nhơn Tây).
Thành cổ Quảng Trị - Ảnh: Nhất Long

Thành cổ Quảng Trị - nơi in dấu những vết chân hóa thành bất tử

GNO - Giữa vùng đất gió Lào - nơi chỉ có cát trắng với cái nắng đổ lửa quanh năm, Thành cổ Quảng Trị hiện diện như một nén hương trầm âm ỉ cháy suốt hơn nửa thế kỷ. Chứng tích lịch sử ấy là nốt lặng của ký ức, của nỗi mất mát đau thương và của những linh hồn bất tử.

Thông tin hàng ngày