Nhà không có bàn thờ Phật, muốn lạy Phật thì phải làm sao?

Ảnh minh họa - Cát Tường Quân
Ảnh minh họa - Cát Tường Quân
0:00 / 0:00
0:00

Hỏi: Nhà tôi không có bàn thờ Phật, chỉ có bàn thờ gia tiên. Nay tôi muốn tụng kinh, lạy Phật thì phải làm sao?

(LIỄU NGUYÊN, nguyenli...@gmail.com)

Chào bạn Liễu Nguyên,

Nếu có thể thì bạn nên tìm cách lập một bàn thờ Phật đơn giản, theo kiểu kệ treo tường chẳng hạn. Trên bàn thờ gồm hình (tượng) Phật, bát hương, bình hoa, dĩa quả nhỏ là tạm đủ. Bàn thờ Phật phải cao hơn bàn thờ gia tiên. Nhà chật hẹp thì thiết kế theo kiểu “thượng Phật hạ linh” - bàn thờ Phật ở phía trên, bàn thờ gia tiên ở dưới hoặc “tiền Phật hậu linh” - bàn thờ Phật phía trước, bàn thờ gia tiên phía sau (thấp hơn). Thờ Phật xong thì tụng kinh, lễ Phật trước bàn thờ Phật.

Nếu vì hoàn cảnh không lập được bàn thờ Phật thì có thể vận dụng một trong những cách sau. Trên bàn làm việc (bàn nào cũng được) chưng hình Phật, hoặc mở máy vi tính/điện thoại có hình Phật (chánh điện thờ Phật) rồi lễ bái và tụng kinh, niệm Phật. Xong khóa lễ thì thu xếp lại, đến lúc tu tập lại bày ra; không cần nhang đèn hương hoa, chỉ thành tâm là được.

Trong trường hợp không có gì cả, bạn quán tưởng chư Phật thường trú khắp mười phương, sau đó lễ bái, tụng kinh, niệm Phật bình thường. Sự tu tập cốt ở tâm thành, có lòng tin trong sạch vào Tam bảo, hộ pháp chư thiên sẽ gia hộ người tu hành. Sau một thời gian, chắc chắn bạn sẽ có một không gian tâm linh phù hợp để phụng thờ Tam bảo và tu tập như ý nguyện.

Chúc các bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.
Tuyết tan xuân về

Tuyết tan xuân về

GNO - Ông Ken lái chiếc xe bán tải cẩn thận bò lên từng con dốc cao, có những đoạn bẻ cua, ông nhích lên từng chút, bánh xe kề bên vực sâu thăm thẳm, rừng đỗ quyên điểm hoa bạt ngàn bên dưới, ông xuýt xoa trầm trồ, bao ký ức tràn về…

Thông tin hàng ngày