Nhà thư pháp trẻ thích vẽ Phật & sen

GN - Ở trong con hẻm nhỏ đường Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình, TP.HCM), hàng ngày có một lớp học vẽ và viết thư pháp được quý thầy, sư cô và các bạn trẻ tìm học. Tới và gắn bó với lớp vì sự tận tâm truyền nghề của vị thầy dạy mình môn nghệ thuật thư họa - nhà thư pháp trẻ Nguyễn Tấn Hòa.

Anh Thai sinh 1.JPG


Nhà thư pháp trẻ Nguyễn Tấn Hòa ở phố ông Đồ - Ảnh: Thái Học Sinh

Từng tham gia CLB Thư pháp Việt (Nhà Văn hóa Thanh niên, Q.1) nhưng sau đó anh chọn cách “ẩn mình” để học nhiều hơn. Luôn sắm vai học trò, anh lân la tới nhiều nhà thư-họa ở Sài Gòn để thọ giáo những điều hay và mở lớp dạy (thực ra là chia sẻ) nhưng... không quảng bá, để tự nhiên, hễ ai biết và có duyên thì tới.

“Học trò thầy Hòa” có nhiều người xuất gia, thích viết thư pháp, vẽ sen, vẽ Phật cúng dường đã tìm tới lớp học địa chỉ 308/57 Hoàng Văn Thụ để luyện vẽ, luyện viết, cũng là luyện cho tâm mình tĩnh lại, kiên nhẫn với những đường nét thật khó, thật hài hòa do anh hướng dẫn. Ở lớp học trong con hẻm nhỏ ấy, quý thầy, sư cô trẻ gọi anh là “thầy Hòa”, còn anh cũng cung kính gọi “học trò” là “thầy”, “cô”.

Nguyễn Tấn Hòa quê ở Tiên Phước, Quảng Nam, từ năm 17 tuổi đã vào Sài Gòn, học ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên, rồi tốt nghiệp, học nghề, mưu sinh với đủ nghề khác nhau, từ nghề mộc tới chụp hình, kinh doanh, nhưng... “cái duyên lớn của tôi là thư-họa”, anh bộc bạch. Nó gắn với anh và anh yêu nghề này không chỉ là công việc mưu sinh nữa mà trở thành cơ hội để anh thực tập một đời sống an lạc, nhẹ nhàng, tĩnh lặng, để có thời gian suy nghiệm nhiều bài học hay từ cuộc sống và lời Phật dạy. Anh bảo, không thích nổi tiếng và việc kiếm tiền là tùy duyên chứ không cố, vì mình là con nhà Phật.

Nguyễn Tấn Hòa chọn sống thanh bần với phát nguyện ăn chay trường, ít tiêu xài cá nhân, ít đi ra ngoài, để dành thời gian đọc sách, luyện tâm mình vững chãi từ chính công việc trao nét chữ, nét vẽ đầu tiên cho những ai yêu thích nghệ thuật thư pháp, mỹ thuật. Đặc biệt, Nguyễn Tấn Hòa vẽ Phật, vẽ sen thì... đẹp khỏi phải nói, nhận định đó tới từ nhiều người, trong đó có quý thầy, sư cô biết đến anh, từng đến đây tham quan và thích nét vẽ có hồn của người họa sĩ - vốn chưa học qua trường lớp chính quy - chỉ vẽ bằng cả tấm lòng yêu sen, kính Phật.

Sen và tôn dung chư Phật, chư vị Bồ-tát, Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma được anh vẽ nhiều và vẽ bao nhiêu cũng có người thỉnh, để cúng dường hoặc làm quà tặng cho những vị thầy khả kính của mình. Hữu xạ tự nhiên hương, đó là điều Nguyễn Tấn Hòa nhận về được từ sự tận tâm với công việc viết và dạy vẽ “không giấu nghề” - cũng như từ tính cách giản dị, chân phương của anh đối với tất cả mọi người.

Những ngày cuối năm này, anh đang có mặt ở phố ông Đồ - Cung Văn hóa Lao động (Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1), mang nét vẽ, con chữ của mình góp tay kiến tạo mùa xuân thêm tươi đẹp...

Bối Bối

_________________

* Bài vở cộng tác trang Phật giáo - Tuổi trẻ, mời bạn gửi về: phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội Phật giáo TP.HCM cử hành Lễ tưởng niệm với sự tham dự chủ bái của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Những khoảnh khắc thiêng liêng và xúc động đưa tiễn hài cốt các liệt sĩ quy tập ở Công viên Lê Thị Riêng

GNO - Thiêng liêng và xúc động là không khí mà bất cứ người nào tham dự, theo dõi, chứng kiến việc quy tập những tháng qua, cũng như trong Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ trong đợt một của Chiến dịch 500 ngày đêm, với sự tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Mở rộng lòng từ: Vợ nghèo nuôi chồng bị liệt

Mở rộng lòng từ: Vợ nghèo nuôi chồng bị liệt

GNO - (MRLT 1369 - 2026) Bà Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1960), ngụ tại số 87, khu phố Hướng Bình 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh đang phải gồng mình trên vai gánh nặng mưu sinh của cả gia đình 4 miệng ăn trong sự bất lực và kiệt sức.

Thông tin hàng ngày