Nhiều hoạt động từ thiện của tịnh xá Ngọc Đạt

GNO - Sáng nay, 22-9, tại xã Đắk R’Măng, huyện Đắk Glong, tổ thiện nguyện tịnh xá Ngọc Đạt (TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông) đã phát hơn 100 hộp xôi điểm tâm sáng cho các cháu học sinh.

Đây là chương trình định kỳ hằng tuần của tịnh xá, bị gián đoạn do dịch bệnh Covid-19, nay hoạt động trở lại.

anh tx 1.jpg


Học sinh đến nhận xôi

* Trước đó, ngày 18-9, tịnh xá Ngọc Đạt đã trao tặng 200 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn xã Đắk Som, huyện Đắk G'long - yểm trợ người dân trong thời gian thực hiện phòng chống bệnh bạch hầu và Covid-19 vừa qua.

Cũng tại xã Đắk Som, tịnh xá phát 300 phần quà cho các em học sinh trong những ngày đầu  tựu trường, gồm cặp, vở tập, đồ dùng học sinh và bánh Trung thu, bánh kẹo các loại cho các em Trường THCS Phan Chu Trinh.

Các phần quà trên do Phật tử, chư Ni tịnh xá Ngọc Duyên, TP.HCM ủng hộ.

* Dịp tựu trường, Quỹ khuyến học Thành Đạt đã phát 50 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất 300.000 đồng tiền mặt và 5 quyển tập.

Trước đó, quỹ cũng hỗ trợ các em học sinh khó khăn gần tịnh xá những suất học bổng khuyến học nhằm cổ vũ tinh thần cho các em đầu năm học mới.

Gia đình bé Linh TP.HCM và nhóm bé Hải Gia Lai ủng hộ hoạt động này.

tieuhoc.jpg


Phát 180 phần quà đến các em học sinh Trường La Văn Cầu

* Ngày 12-9 qua, tịnh xá cũng đã đến phát 70 phần quà cho học sinh tiểu học tại điểm các lớp học Đắk R'măng, gồm gạo, mì, nhu yếu phẩm; cặp táp, vở tập, dụng cụ học sinh.

Tại đây, đoàn đã phát 180 phần quà đến các em học sinh Trường La Văn Cầu.

Phật tử, mạnh thường quân sư Minh Đức ủng hộ chương trình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Di tích quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Đại Phúc, Thái Nguyên

“Mình về, còn nhớ núi non”…

GNO - Hành trình “Hướng về cội nguồn cách mạng” năm 2025 là hoạt động được Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức do ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo TP.HCM và Dân vận Thành ủy làm Trưởng đoàn; với sự tham gia của hơn 100 đại biểu.
Bão, lũ lụt đã khiến nhiều người tử vong, mất mát và thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống các tỉnh miền Trung vốn đã khó khăn lại chồng thêm khó khăn

Hộp cơm nóng sau lũ

Ông cụ ở Hòa Xuân (Phú Yên) ướt sũng từ đầu đến chân, ngồi trên mép thềm vừa lộ ra sau bốn ngày ngâm nước. Trước mặt ông là hộp cơm nóng. Đôi đũa cầm lên lại rơi xuống. Đói - lạnh - run.

Thông tin hàng ngày