Nằm ngay giữa lòng trung tâm, nơi có lượng khách đông đúc nên phố ông đồ trên đường Phạm Ngọc Thạch (NVH Thanh Niên), Nguyễn Thị Minh Khai (trước Cung Văn hóa Lao Động) được trang hoàng quy mô, hoành tráng hơn những năm trước bởi các gian hàng đầu tư kỹ hơn từ trang phục đến chất liệu, màu sắc để viết thư pháp, trưng bày đẹp… khiến khách tham quan rất hài lòng.
Điều đáng nói là các ngày thường, những ông đồ mỗi người mỗi việc, chỉ đến độ xuân về là họ tụ họp đến đây để cho chữ, “Tôi làm nghề buôn bán văn phòng phẩm, nhưng do yêu thích bộ môn viết thư pháp nên theo học rồi năm nay đăng ký 1 gian để tham gia tụ họp với anh em”, anh Hoàng Sinh (CLB Thư pháp Bút Việt) chia sẽ.
Theo quan sát, năm nay lượng ông đồ “xuống phố” cho chữ đông hơn và đủ thành mọi lứa tuổi, giới tính. Tuy nhiên, trong thâm tâm của người đi “xin chữ”, họ vẫn thích được những ông đồ lớn tuổi mắc áo dài khăn đóng, tóc bạc, râu dài… cho chữ. Chính vì vậy, gian hàng của ông đồ Mai Trợ (hơn 80 tuổi) luôn đông khách bởi ông viết chữ nho.
Tuy nhiên, số khách trẻ thì thích những ông đồ là sinh viên trường Kiến trúc, Mỹ Thuật vì có thể viết thư pháp bằng tiếng nước ngoài, viết lên gỗ, đá hoặc các chất liệu khác, cách viết cũng đầy vẻ sáng tạo, đáp ứng nhu cầu khách hàng hơn. Ngoài ra, có nhiều bạn trẻ còn cao hứng khi yêu cầu ông đồ vẻ lên điện thoại, túi xách, mũ bảo hiểm…
Nhiều du khách khi tham quan phố ông đồ Nguyễn Thị Minh Khai không khỏi ngạc nhiên bởi một ông đồ “mặt búng ra sữa” đang “múa bút” với những câu thơ, câu đối được viết lên trên đá. Trò chuyện với chúng tôi, “ông đồ” teen này cho biết tên là Phạm Thanh Hoàng, hiện đang học lớp 11 trường Phú Nhuận, TP HCM. “Em mới học thư pháp được mấy tháng nên viết chưa đẹp bằng những người ở đây, nhưng em vẫn quyết định thuê một gian hàng để vừa giao lưu học hỏi, vừa tạo niềm vui, không khí cho ngày Tết”, ông đồ teen cho biết.
Mặc dù phố ông đồ mới mở được 2 ngày nhưng đã thu hút được một lượng khách tham quan “xin chữ”, họ đến đây không chỉ mua những câu chữ thư pháp chúc tụng, câu danh ngôn kèm theo trúc tùng, chim hoa tặng cho bạn bè, người thân mà còn được tận hưởng không khí, nét văn hóa của người xưa mỗi dịp xuân về, tết đến.


Anh "đồ" sinh viên đang "múa bút" rất điêu luyện

Anh "đồ" sinh viên đang "múa bút" rất điêu luyện


Cụ "đồ" Mai Trợ (80 tuổi) luôn đông khách không chỉ bởi cụ viết chữ Nho mà hình ảnh giống "ông đồ" xưa hơn

Cụ "đồ" Mai Trợ (80 tuổi) luôn đông khách không chỉ bởi cụ viết chữ Nho mà hình ảnh giống "ông đồ" xưa hơn

Anh, chị "đồ" trẻ luôn có những sáng tạo mới khiến các bạn trẻ rất thích thú

Anh, chị "đồ" trẻ luôn có những sáng tạo mới khiến các bạn trẻ rất thích thú

Phố "ông Đồ" đã có lác đác vài lượt khách tham quan.

... và đặt viết những câu đối cho riêng mình.

Teen "đồ" Hoàng hiện đang học lớp 11, trường Phú Nhuận bên những sản phẩm rất bắt mắt của chính mình làm ra

...hình ảnh oai vệ của Hổ xuất hiện rất nhiều trên phố Ông Đồ

Câu đối đỏ đầy ý nghĩa với nét bút thư pháp sẽ làm cho không gian nhà bạn thêm phần sang trọng hơn trong những ngày tết.
